Bạn không thấy bài viết nói mụ này VẠCH TRẦN đó sao. Qua Đông Đức dĩ nhiên nói bằng tay chứ biết chữ mẹ nào mà nói ngoài tiếng Đức kiểu VN. Vạch trần ra chỉ cho hội nghị cái chỗ mà viên đạn của chính mụ ghim vào nên tuyệt đường sinh đẻ - như bạn Dung comment ở trên - thì dân Đức cộng biết tội ác liền. Ngu đến nỗi bây giờ vẫn còn ngu thì không biết nghĩ sao nữa. Nhưng biết đâu được, có thể bây giờ mụ cũng oán hận bọn khốn nạn việt cộng lắm nhưng há miệng mắc quai, bọn chúng bắt mụ đóng kịch thắp nhang để tuyên truyền thì sao.
Có một câu chuyện như sau: một người vì lòng nhân đạo nên cứu và dấu mấy tên việt cộng dưới hầm nhà, sau năm 1975 cũng vẫn còn dấu. Có người biết chuyện hỏi tại sao làm vậy, người đó trả lời: "Tôi không dám cho tụi nó biết là miền Nam Việt Nam mất rồi, vì sợ chúng biết chúng trồi lên rồi đấu tố tôi giống như chúng đấu tố cha mẹ tôi ở miền bắc năm nào."
|