Tiền  đạo Quỷ đỏ đang rơi vào tình huống trớ trêu khi một tay CĐV lạ mặt liên  tục chọc tức rằng anh không phải là cha đẻ của bé Kai.
Đăng nhập mạng xã hội Twitter với  tài khoản Wazzaroon08, số lượng NHM xin được kết bạn với gã Shrek tăng  nhanh với tốc độ chóng mặt. Trong thời đại của công nghệ thông tin này,  đây được xem là một hình thức giúp ngôi sao và fan hâm mộ có thể kết nối  gần gũi hơn với nhau hơn.
Mặt tích cực là như vậy, thế nhưng  tồn tại bên cạnh những điều tốt đẹp đó, luôn có mặt tiêu cực, mà từ khi  Rooney gia nhập Twitter, HLV Alex Ferguson đã từng cảnh báo anh. Ấy là  việc, bên cạnh CĐV chân chính, thông qua trang cá nhân Twitter để ủng hộ  Wayne Rooney, còn có những anti-fan, lợi dụng nó làm công cụ quấy rối  gã Shrek.
 
Mới đây, cây săn bàn Quỷ đỏ đã  được dịp tức điên với một kẻ lạ mặt có tên Nathan Robson, 20 tuổi - tự  nhận mình là CĐV của CLB Stoke City. Gã này sử dụng tài khoản của mình  liên tục khủng bố Rooney bằng những lời lẽ nhạo báng khó nghe, ám chỉ gã  Shrek chỉ là kẻ đổ vỏ cho vợ mình.
“Này, Wazzaroon08 - kẻ có đôi  tai to nhất trong thế giới bóng đá. Hãy nghe đây, bé Kai không phải là  con đẻ của mày đâu. Bé Kai không phải là con đẻ của mày đâu. Bé Kai  không phải con đẻ của mày đâu. Hahaha”.
Quá tức giận với kẻ độc miệng, Rooney phản kích: “Thật rảnh rỗi. Đội bóng của cậu đang cần được cổ vũ đấy. Chắc cậu chẳng bao giờ dành thời gian cho họ đâu nhỉ. Đồ trẻ con”.
Không chịu bỏ cuộc, Nathan Robson tiếp tục “tấn công” gã Shrek: “Haha, khi còn là một cậu bé, mày đã cỗ vũ cho Everton đấy. Nhưng giờ thì sao, đồ phản bội. Có phải vì tiền không vậy?!”.
Gia nhập Twitter từ ngày 22/4,  nhưng tới lúc này Rooney đã có tới 360.000 fan hâm mộ trong danh sách  kết bạn. Cả cô vợ Coleen của anh cũng đã trở thành tín đồ của trang mạng  xã hội này. Trong chiến thắng 2-0 của Man Utd trước Schalke tuần vừa  qua, Rooney đã dùng Twitter để chia sẻ niềm hạnh phúc với bà xã cũng như  NHM trên khắp thế giới. 
Theo BongDaSo.com