View Single Post
Default Real Madrid: Jose Mourinho và “đám ma Hoàng gia”
Old 05-04-2011   #1
megaup
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 43,284
Thanks: 1
Thanked 1,016 Times in 490 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 61
megaup Reputation Uy Tín Level 6
megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6
Một tờ báo Tây Ban Nha đã chơi chữ như thế (nhại theo sự kiện “đám cưới Hoàng gia” William – Kate tuần trước) khi nói về thất bại của Real Madrid trước Barcelona ở vòng bán kết Champions League. Cho dù đã đoạt được chiếc cúp nhà Vua nhờ thắng chính Barca trong trận chung kết, song mùa giải này vẫn sẽ được coi là thất bại đối với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, và người chịu trách nhiệm lớn nhất chính là huấn luyện viên Jose Mourinho.

Mourinho nghĩ gì khi nhìn lại thời Real hào hoa với Zidane trong đội hình? (Nguồn: Getty)
Mourinho đã không xuất hiện trong trận lượt về ở Nou Camp vì bị treo quyền chỉ đạo. Báo chí Tây Ban Nha nói rằng huấn luyện viên người Bồ chọn cách ngồi theo dõi trận đấu tại khách sạn thay vì ngồi trên khán đài “vì lý do an ninh”. Song giọng điệu của Mourinho thì vẫn được tiếp tục cất lên bởi người trợ lý Aitor Karanka (bị báo chí TBN gọi trệch thành Actor Karaoke để chế giễu ông này chỉ biết nhại theo Mourinho) hay cậu học trò đồng hương Cristiano Ronaldo. Đương nhiên là họ chỉ trích trọng tài, cho rằng đúng là có một âm mưu thiên vị Barca và loại Real khỏi giải đấu mà đã 9 năm qua họ chưa nếm mùi chiến thắng.

Có thể, ông trọng tài người Bỉ Frank de Bleeckere đã phạm sai lầm khi không công nhận bàn thắng hợp lệ của Higuain khi cho rằng Ronaldo phạm lỗi với Mascherano, người đã ăn vạ rõ ràng trong tình huống này. Nhưng nếu không chỉ trích trọng tài thì Real cũng không biết làm gì hơn nữa. Bởi đó là cách tốt nhất để che giấu sự yếu kém của mình, mà cụ thể là trong cách cầm quân của Mourinho.

Thực tế, trước hai lượt trận bán kết Championg League thì chính các cầu thủ Real là những người nắm giữ lợi thế lớn để giành quyền vào chơi trận chung kết tại Wembley. Lúc ấy, tinh thần họ đang lên rất cao sau khi vừa hạ gục Barca ở trận chung kết cúp nhà Vua, trong khi đội bóng xứ Catalunya lâm vào cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng với một nửa hàng thủ vắng mặt do chấn thương.

Ngược lại, Mourinho không chỉ được cho là đã tìm ra cách khắc chế Barca với việc xếp bộ ba tiền vệ cơ bắp, mà còn có trong tay những phương án dự phòng hảo hạng như Kaka, Benzema hay Higuain (ghi 6 bàn vào lưới Valencia).

Thế nhưng, sự hèn nhát của Mourinho đã khiến Real phải đón nhận thất bại ngay trên sân nhà, để rồi trao lợi thế vào tay đối thủ. Tại sao một đội bóng nắm giữ nhiều lợi thế hơn đối thủ, lại không dám mạnh dạn tấn công cởi mở hơn, thay vì chỉ biết đá vào chân đối thủ, đến nỗi chinh Ronaldo cũng phải bức xúc vì lối chơi của đội nhà?

Sự hèn nhát đó tiếp tục được thể hiện ở trận lượt về, khi dù đã tung ra sân đội hình thiên về tấn công (4-2-4), nhưng Real vẫn tiếp tục thể hiện lối chơi chặt chém, khi số lần phạm lỗi của họ gấp 3 so với đối thủ (31-10), trong đó có 11 lần là nhằm vào Messi.

Đành rằng mỗi đội bóng cần phải biết lựa chọn lối chơi hợp lý tùy thuộc vào từng hoàn cảnh cụ thể. Nhưng kể cả khi đã mất Pepe và Sergio Ramos vì bị treo giò thì lực lượng của Real vẫn được xem là dồi dào hơn so với Barca, đã mất toàn bộ cánh trái (Abidal, Adriano, Maxwell do chấn thương), đồng thời trên ghế dự bị cũng chỉ toàn những gương mặt trẻ.

Có lẽ, trong lịch sử đầy kiêu hùng của mình thì lần đầu tiên trong lịch sử lại có một đội Real Madrid phạm lỗi nhiều đến như vậy, đồng thời cũng to mồm đến thế. Phải chăng Real đã trả 10 triệu euro/mùa cho một huấn luyện viên chỉ biết dạy cầu thủ của mình đá vào chân đối thủ, thay vì tìm cách giành chiến thắng một cách đàng hoàng hơn?

Thế nên, thất bại của Real lần này thậm chí còn đau đơn hơn cả trận thua 0-4 trước Liverpool cách đây hai mùa giải, khi phong cách hào hoa thuở nảo (cũng không xa lắm, thời Del Bosque cách đây chưa đầy một thập kỷ) đã bị chôn vùi bởi những toan tính nhỏ nhen.

Người ta gọi đám ma Hoàng gia cũng là vì vậy./.

Theo VietnamPlus

Last edited by adams; 05-05-2011 at 12:30.
megaup_is_offline  
Attached Images
 
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10655 seconds with 11 queries