View Single Post
Default Tin ngắn: Cha tát chết con gái 5 tháng tuổi
Old 05-11-2011   #1
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 61
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Cha tát chết con gái 5 tháng tuổi

(VNE) - Nhậu say về nhà thấy con gái khóc ré lên, người cha đã nhẫn tâm tát liên tiếp vào mặt con gái mới 5 tháng tuổi gây chấn thương sọ não dẫn đến tử vong. (Ảnh minh hoạ)

Tòa án tỉnh Bến Tre đang lên lịch xét xử Phạm Văn Mỹ (36 tuổi) ngụ xã Phú Đức, huyện Châu Thành (Bến Tre) vì đã gây ra cái chết cho con ruột của mình.

Theo kết luận của VKSND, giữa tháng 8/2009 trong một lần nhậu say về nhà, thấy con gái 5 tháng tuổi cứ khóc ré lên, vỗ hoài không nín nên Mỹ đã tát mạnh vào mặt con nhiều lần. Hai ngày sau thấy bé sốt cao, người phụ nữ sống cùng Mỹ đưa đi cấp cứu nhưng bé tử vong vì bị chấn thương sọ não. Với hành vi này Mỹ bị truy tố về tội “cố ý gây thương tích”.

Trao đổi với báo chí , lãnh đạo Công an xã Phú Đức cho biết Mỹ tuy có hộ khẩu tại xã nhưng thường xuyên tạm trú ở TP Bến Tre. Trước đây, Mỹ này là người khá giả tại địa phương nhưng vì thường xuyên cờ bạc, nhậu nhẹt dẫn đến phá sản nên lên thành phố sống bằng nguồn chu cấp của cha mẹ từ nước ngoài.

Vị Phó Công an xã Phú Đức nói đứa bé mà Mỹ đánh dẫn đến tử vong đã mất mẹ lúc mới chào đời nên Mỹ sống với người phụ nữ khác ngay sau đó.


Tin nhảm nhí chết người

(DV) - Tin đồn xưa nay phần lớn là nhảm nhí. Không nhảm nhí sao được khi người đưa tin “không có tên”, không địa chỉ, và tất nhiên là không chịu trách nhiệm gì hết về những gì họ nói. Đó là chuyện “ngày xưa”.

Ngày nay, Internet phát triển, tin đồn không còn ở cửa miệng ngoài chợ mà đàng hoàng nhảy lên NET. Tuy cuối cùng vẫn có thể tìm ra địa chỉ các trang mạng hay blog, nhưng những kẻ vô trách nhiệm chừng như đã nhờn và để câu khách, người ta vẫn thản nhiên loan “tin đồn” như thật. Buồn thay, trong đó có những trang mạng tên tuổi.

Như tháng Tư vừa qua, “một số trang web đưa thông tin ở Tiền Giang rộ tin đồn ăn cá rô đầu vuông bị ung thư! Sau các tin đồn ăn sầu riêng, ăn bưởi, ăn cá kèo bị ung thư, đến lượt cá rô đầu vuông bị bôi xấu” (theo Báo điện tử Dân Việt của NTNN).

Cũng thời gian này, khi nghe hơi nồi chõ trên NET bên Trung Quốc xuất hiện những loại thực phẩm, phụ gia lạ như trứng gà giả, mực khô làm từ cao su, gạo nilon, hóa chất biến thịt heo thành thịt bò, một số trang mạng “vô trách nhiệm vô hạn” của ta không kiểm tra thông tin, thị trường, vội đưa tin như thật, như là những thứ đó đang tác oai tác phách trong chợ Việt Nam. Thực hư bên Trung Quốc chưa biết mô tê, nhưng qua kiểm tra, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Bộ Y tế cho biết, đến nay họ chưa phát hiện những thứ của lạ như vậy ở xứ ta.

Tin nhảm về bưởi gây ung thư một thời gian làm khốn đốn dân trồng bưởi ở Tiền Giang và cả miền Tây Nam Bộ. Ăn cá rô đầu vuông bị ung thư tưởng là chuyện của “những người thích đùa” nhưng làm nông dân nuôi cá rô mấy tỉnh miền Tây méo mặt một thời gian, tuy ngắn nhưng cũng đủ đau đớn trước nguy cơ phá sản khi giá bán có lúc thấp hơn cả giá thành. Chuyện nhảm nhí đã trở thành nguy hiểm chết người!

Tin nhảm nhí trên đầu lưỡi quả là “vạn mã nan truy”. Nhưng nếu xuất hiện trên blog hay các trang mạng thì dù mất công mất tiền cũng cần truy nã bằng được kẻ gieo họa. Người nông dân một sương hai nắng không thích đùa với mồ hôi nước mắt của mình. Ngăn chặn, trừng phạt kẻ gieo rắc tin nhảm nhí chết người là bảo vệ họ, cũng là bảo vệ sự an toàn, bình ổn của toàn xã hội và đó là trách nhiệm khẩn thiết của tất cả chúng ta!


Học sinh lớp 6 tống tiền bạn học hàng triệu đồng


(TNO) - Được biết, liên quan đến việc tống tiền này, có đến 9 người, trong đó 8 HS của trường 2 khối lớp 6, 7. Lên là người cầm đầu. Theo đó, cứ cách 1 ngày là Hội phải giao tiền cho Lên, mỗi lần từ 200 - 500 ngàn đồng...

Ngày 9.5, thầy Văn Huy Hiển, Hiệu trưởng trường THCS Tân Lộc Bắc (xã Tân Lộc Bắc, H.Thới Bình, Cà Mau) xác nhận có chuyện học sinh (HS) của trường đe dọa, uy hiếp bạn cùng lớp đưa tiền cho mình, kéo dài khoảng 1 tháng nay. Theo thầy Hiển, hiện vụ việc đã được chuyển sang công an để điều tra.

Em Võ Văn Hội, HS lớp 6A1 kể: “Do bạn Nguyễn Văn Lên (14 tuổi) học cùng lớp, ngồi phía sau nên khi em đếm tiền bạn thấy; khi ra chơi, bạn đến hỏi mượn. Em nói không có thì bạn dọa nếu không cho mượn thì đánh. Sợ quá nên em đưa tiền cho bạn mượn. Từ đó trở về sau, bạn Lên cùng mấy anh nữa ở lớp trên cứ bắt em đưa tiền, em nói không có tiền thì bị dọa giết chết. Có lần em không có tiền đưa thì bị người tên Lặt (Nguyễn Văn Lặt, 16 tuổi, sống gần trường - NV) đánh, hoảng sợ, em phải đưa tiền tiếp cho nhóm của bạn Lên cho đến 30.4, ngày bị gia đình phát hiện”.

Được biết, liên quan đến việc tống tiền này, có đến 9 người, trong đó 8 HS của trường 2 khối lớp 6, 7. Lên là người cầm đầu. Lên khai đã 14 lần nhận tiền từ Hội, còn lại Lê Thành Tâm (14 tuổi, HS lớp 7A4) nhận. Theo đó, cứ cách 1 ngày là Hội phải ra điểm hẹn bên ngoài lớp giao tiền cho Lên, mỗi lần từ 200 - 500 ngàn đồng. Tính đến nay, qua 15 lần giao tiền, Hội đã giao cho Lên 8,1 triệu đồng.

Last edited by tonycarter; 05-11-2011 at 07:00.
tonycarter_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	2a.jpg
Views:	10
Size:	28.7 KB
ID:	284129  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09325 seconds with 11 queries