Với cú hattrick ghi được vào lưới Getafe, Cristiano Ronaldo đã có 37 bàn ở La Liga và dường như, không có đối thủ trong cuộc đua đến danh hiệu Pichichi cũng như Chiếc giày vàng châu Âu mùa bóng 2010-2011. Ronaldo cho thấy, anh thực sự là một cỗ máy ghi bàn khủng khiếp dù là trong màu áo Manchester United hay là đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, Real Madrid. Nhưng…
Với trận hòa 1-1 của Barcelona trước Levante vào đêm qua, thầy trò Pep Guardiola lần thứ 3 liên đăng quang ngôi vô địch La Liga trong những ánh mắt tủi hổ của các Madridista. Dẫu biết, chuyện Barcelona tiếp tục xưng đế là chuyện sớm muộn khi họ đã bỏ xa Real Madrid trên BXH trong phần lớn thời gian của mùa giải nhưng với bề dày truyền thống cũng như sự hào hùng trong lịch sử, sự thật vẫn quá đau đớn với Real Madrid. Điểm sáng của Real Madrid trong những trận đấu "thủ tục" gần đây không ai khác là ngôi sao Cristiano Ronaldo với 7 bàn/2 trận, một hiệu số ghi bàn hết sức khủng khiếp.
 |
| Cristiano Ronaldo vẫn đang là một cỗ máy ghi bàn siêu việt dù điều đó không thể giúp Real vươn tới những thành công. Ảnh: Internet. |
Ronaldo vẫn chứng tỏ được rằng, mình là một bản hợp đồng “đắt xắt ra miếng” kể từ khi đặt chân lên thảm cỏ Bernabeu vào mùa hè năm 2009 với giá 80 triệu bảng từ Manchester United. Rất nhanh chóng, CR7 đã trở thành hạt nhận trong lối chơi của Kền kền với tập hợp rất nhiều ngôi sao trên toàn thế giới quy tụ trong chính sách “Galaticos version 2.0” mà ông chủ giàu tham vọng Florentino Perez đã tiến hành. Ronaldo vẫn thi đấu cực kỳ ổn định trong hai mùa giải gần đây với phong độ ghi bàn “đều như vắt chanh”, chỉ có điều, những danh hiệu mà Real có được không tỷ lệ thuận với những bàn thắng mà CR7 đã đóng góp cho đội bóng thành Madrid. Năm ngoái, Real trắng tay trên tất cả các mặt trận và đến năm nay, dù đã với HLV cá tính Mourinho về dẫn dắt thì mấy trăm triệu bảng đổi lại cũng chỉ là chiếc cúp Nhà vua nhỏ nhoi mà thôi.
Mùa giải 2010-2011 coi như đã kết thúc với Real Madrid, riêng số 7 của Real thì vẫn còn mục tiêu cá nhân để phấn đấu ở 2 vòng đấu cuối cùng của La Liga. Với 3 bàn thắng ghi được vào lưới Getafe, CR7 tiếp tục chứng tỏ mình không có đối thủ trong cuộc đua đến danh hiệu Pichichi với 37 bàn thắng ghi được, bỏ xa đối thủ đáng gờm Lionel Messi những 6 bàn. Chỉ cần thêm 2 bàn thắng nữa, ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ phá vỡ kỷ lục ghi bàn mọi thời đại ở mặt trận quốc nội của Zarra, Hugo Sanchez (38 bàn). Tính tổng thể ở mùa giải này, Ronaldo đã mang về cho Real Madrid 50 bàn thắng và anh cũng đang sắp trở thành tân chủ nhân của danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu.
Real Madrid và Ronaldo – hai hình ảnh đã thuộc về nhau nhưng lại như hai bức tranh tối sáng. Ronaldo đang lung linh trên bầu trời bóng đá thế giới cho hình ảnh siêu tiền vệ với tài ghi bàn siêu việt thì Real Madrid – người ta vẫn tự đặt câu hỏi rằng, bao giờ đội bóng này mới có thể trở lại thời hoàng kim khi thống trị Tây Ban Nha lẫn châu Âu. Dẫu vậy, nếu Ronaldo tiếp tục ghi bàn và tự lập cho mình những kỷ lục, các Madridista vẫn có lý do để tự an ủi khi họ may mắn được sở hữu một cầu thủ xuất sắc đến thế, toàn diện đến thế. Một sát thủ, một kẻ dội bom trong dáng vẻ điệu đà nhưng lại là nỗi ám ảnh của bất cứ thủ môn nào trên thế giới bởi anh ta vốn có tài xé lưới đối phương ở mọi tư thế dẫu là khó khăn nhất.
Bây giờ, Ronaldo nổ súng là lời khẳng định, có thể một mình anh chẳng thể kéo nổi con tàu Real lên tới những đỉnh cao thành công khi mà con tàu ấy vẫn đang trong những ngày tháng đại tu thì ở những mùa sau, họ có lý do để mà hy vọng. Bây giờ nổ súng, Ronaldo chứng tỏ mình là một bản hợp đồng “đáng đồng tiền bát gạo” mà Real Madrid đã phải trả cho đội bóng thành Manchester. Thế nhưng chắc rằng Real không mua Ronaldo về chỉ để nhìn anh trở thành vua phá lưới trong khi đội bóng trắng tay, còn với một cầu thủ xuất sắc, danh hiệu tập thể luôn được đặt lên hàng đầu và danh hiệu cá nhân, chỉ là thứ yếu!
(Bạn đọc: Hồ Minh Hải)