Thread
:
Don Ho, Diễm Liên quậy tới bến văn nghệ mừng Lễ Phật Đản
View Single Post
Don Ho, Diễm Liên quậy tới bến văn nghệ mừng Lễ Phật Đản
05-19-2011
#
1
Hanna
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,250
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power:
109
VĂN NGHỆ MỪNG LỄ PHẬT ĐẢN Ở CHÙA PHẬT HUỆ - ĐỨC QUỐC
Hiếm hoi lắm mới được thấy những tấm hình diễn ở show vì ca sĩ là người trình diễn thì làm sao tự chụp hình mình được khi đang hát? Bởi thế khi xong show có người gởi đến cho coi hình mình vui lắm. Nhất là khi được những tấm hình đẹp và độc đáo như thế này.
Hình như lúc này mình đang hát : "Hỡi em yêu xin em đừng buồn, có đôi khi anh đang giận hờn... " thì phải? Bởi vì khuôn mặt mình nhìn đang ... giận lắm, hờ hờ... :0)
Yêu làm sao những khuôn mặt tươi vui, hoan hỉ của khách tham dự, phần thưởng quí giá và hạnh phúc nhất của người nghệ sĩ là đây...
Không, không phải là quảng cáo của phim võ hiệp kỳ tình Hồng Kông. Mà cũng chẳng phải là đang ... đánh lộn. Cái này là mình đang "hát" với Diễm Liên bài "Bang Bang, Khi Xưa Ta Bé".
Diễm Liên hát: "Anh bắn ngay em bang bang...", còn mình thì đang giả bắn súng, "béng" ngay em. Mà đã bắn súng cho dù là giả thì mặt cũng phải ... hình sự như thế này thì nó mới hợp lý hợp tình.
Ấy thế là nó cứ hăm hở & nhăn nhăn nhó nhó bên cạnh người đẹp giống như khỉ ăn ớt thế kia, haizzzz..... :0)
Theo MT
Attached Thumbnails
Hanna
View Public Profile
Find More Posts by Hanna
Page generated in
0.10507
seconds with
11
queries