Bùi  Lê Mận không giấu được nỗi buồn khi nhắc đến mối tình sâu đậm 6 năm  với  thủ môn Đức Cường của Hoà Phát Hà Nội (cựu thủ môn của đội tuyển  quốc  gia Việt Nam).
Mận cho biết, cô và Cường đã chia  tay nhau được mấy tháng nay. "6 năm  yêu nhau không thể nói là không hợp  nhau cũng không phải thời gian dành  cho nhau ít quá. Tôi là người có thể  hy sinh công việc vì người yêu  được. Cường là một người đẹp trai, ga  lăng nhưng tôi nghĩ do duyên số  không đến được với nhau mặc dù rất yêu  nhau" - Bùi Lê Mận chia sẻ.
Sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh, Bùi  Lê Mận đạt Giải nhất Sao Mai 2009 cho  Phong cách dân gian. Cho đến khi  đạt Giải nhất Sao Mai 2009, mối tình  giữa thủ môn Trần Đức Cường và Bùi  Lê Mận mới được mọi người biết đến.
Còn thủ môn Đức Cường sinh ra ở  TP.Vinh (Nghệ An). Từ nhỏ, anh đã có  niềm đam mê với thể thao và nghệ  thuật. Anh được đưa vào “lò” SLNA từ  khá sớm và thành danh sau đó không  lâu thông qua các giải trẻ trong màu  áo đội bóng xứ Nghệ. Sau đó Đức  Cường được "bán" cho đội bóng sồng Hàn  với giá chỉ là... 50 triệu đồng.
Trong lúc Đức Cường ra đi với tâm  trạng của một kẻ bị chính đội bóng  quê hương ruồng bỏ, anh được anh trai  giới thiệu làm quen với một cô  gái xinh đẹp 18 tuổi quê ở Nghi Xuân (Hà  Tĩnh). Hai người quen nhau qua  điện thoại, và sau này Đức Cường cũng  thừa nhận rằng, những dòng tin  nhắn hay những cuộc trò chuyện với cô bạn  mới quen này khá thú vị, giúp  anh bớt đi phần nào nỗi cô đơn nơi sau  bước ngoặt của sự nghiệp.
Tết năm 2006, hai người lần đầu  gặp nhau. Lê Mận tâm sự: “Quả thật em  hơi choáng bởi chiều cao của anh  ấy. Đức Cường phong độ hơn rất nhiều  so với tưởng tượng của em, và ngay  sau phút giây ấy em cảm thấy hơi tự  ti”.
Tình yêu của họ bắt đầu từ cái Tết  năm ấy, và trải qua không ít thử  thách bởi khoảng cách về địa lý, tuy  nhiên cả hai đều cảm thấy rất tự  hào về những gì mà họ đã dành cho nhau.
 
                           |  | 
                      | Cặp đôi cầu thủ - ca sỹ Đức Cường - Bùi Lê Mận không còn tay trong tay sau 6 năm gắn bó. | 
      
 
Năm 2007, Đức Cường là nghi can  trong trận hoà 2 – 2 của SHB Đà Nẵng  với TCDK.SLNA trên sân Chi Lăng.  Trước búa rìu của dư luận, Cường đã  rất đau khổ bởi ít ai hiểu được  rằng, anh không thể trả ơn cho đội bóng  đã ruồng bỏ mình, cho dù đó là  những đồng đội đã sát cánh mình từ thở  hàn vi. Thời gian đó, Lê Mận đã  liên tục gọi điện động viên, để Cường  có đủ nghị lực vượt qua sự chỉ  trích của dư luận.
Sau thành công của Lê Mận tại Giải  Sao Mai 2009, Đức Cường cũng rất tự  tin với sự nghiệp cầu thủ của mình.  Bỏ lại sau lưng những nỗi buồn  trong quá khứ, Đức Cường đang hướng đến  một tương lai với những điều  tốt đẹp hơn.
Đầu năm 2011, có tin đồn rằng thủ  môn Đức Cường và Sao Mai Bùi Lê Mận  sẽ làm đám cưới khiến các fan hâm mộ  của cặp đôi này háo hức chờ đợi.  Và để rồi họ đón một kết cục buồn của  mối tình được xem là đẹp nhất  giữa các cặp đôi cầu thủ và ca sỹ.
Theo VnMedia