Vô duyên. Luật là ta và ta là luật. Cứ thắc mắc vớ vẩn. Đã cắt nghĩa nói to như thế nào là phạm luật rồi mà cứ hỏi. Anh Khương nói với tiếp viên hàng không anh phải nhớ là nói với người phụ nữ đẹp và dịu dàng lễ độ nhất trong các phụ nữ VN, bằng chứng là bao nhiêu người mới chọn được một, như vậy anh phải lễ phép, nói năng nhỏ nhẹ như nói với người yêu của anh, dù người đẹp tiếp viên có quát nạt anh cũng phải như vậy. Người ta là người của đảng, có khi lại là bồ nhí của đại gia nào đó, anh nói hơi lớn tiếng là anh đáng bị kết bán rồi. Anh Khương nên chịu thua và khoanh tay xin lỗi những cô tiếp viên này thì anh mới còn cơ hội ngồi lên máy bay.
|