Khi Phi Thanh Vân tung clip Tâm hồn là vĩnh cửu – bài hát trong phim Thẩm mỹ viện, công chúng lại một lần nữa ngỡ ngàng với cái gọi là “Thảm họa nhạc Việt” mà trước đó không lâu, clip Nói dối của Phương My đã ghi danh gia nhập.
Nằm trong danh sách ‘Thảm họa nhạc Việt” cũng đồng nghĩa với việc bị khán giả “ném đá”. Tuy nhiên, đây không hề là “tai nạn” của những gương mặt này, mà ngược lại, đó là sự chủ ý ngay từ ban đầu. Có vẻ như showbiz đang tồn tại một cách tiếp thị... ngược!
Dàn dựng để bị... chửi!
Công chúng vẫn chưa quên cú choáng về đoạn ghi hình phỏng vấn hậu trường chương trình Sea Show giữa MC Thành Nhân và ca sĩ Ưng Hoàng Phúc mà trong đó, cả hai đấu khẩu nhau bằng thái độ không cần lịch sự. Thậm chí, còn thể hiện rõ cả thái độ thách thức nhau. Đoạn phỏng vấn trên đã nhận được không ít lời phản đối của khán giả, nhất là các cư dân mạng. Tuy nhiên, sau đó không lâu, tất cả đều té ngửa khi biết clip đó là ý đồ của BTC chương trình, và những đối thoại đó, thái độ đó đều nằm trong kịch bản với sự đồng ý của hai nhân vật chính. Nghĩa là sự phản cảm này đã được dàn dựng, với mục đích để cho công chúng chửi!
Phi Thanh Vẫn vẫn vui khi hay ca khúc cô lần lượt trình làng đều lọt vào top "Thảm họa nhạc Việt".
Nghi vấn dùng công thức PR ngược cũng được đặt ra với clip ghi hình một nhóm khán giả nữ khóc lóc, gào lên thảm thiết khi đòi thành viên Will của nhóm 365 đừng rời nhóm. Rõ ràng, việc khóc lóc này rất ư quá đà, và dẫu sự quá đà không hề lạ lẫm trong mối quan hệ fan – thần tượng nhưng chắc chắc Will chưa phải là gương mặt đủ tầm để có được điều đó. Sự phản cảm đối với người xem trước clip không hề khó lường, trong khi Ngô Thanh Vân – “bà bầu” của 365 không phải là người quá ngây ngô trong showbiz Việt. Dẫu không thừa nhận đã cố tình tạo sự phản cảm cho công chúng mắng mỏ, nhưng việc Ngô Thanh Vân sau đó công bố thêm nhiều chương trình, thông tin khác về nhóm đã lật tẩy ý đồ này.
Còn với Phi Thanh Vân, nếu như trước đây
Da nâu được hát trong một chương trình truyền hình và sau đó bị khán giả phát tán, thì bây giờ, không hề là ngẫu nhiên khi clip Tâm hồn là vĩnh cửu của cô được tung vào thời điểm này, khi cụm từ “Thảm họa nhạc Việt” vừa được “xới” lại bởi cái tên lạ hoắc là Phương My.
“Thảm họa” cũng là... phúc?
Với Phương My, cô ca sĩ “từ trên trời rơi xuống” thì việc lọt vào danh sách thảm họa lại là một cơ may hiếm có. “Sau nhiều năm theo đuổi con đường ca hát đầy chông gai và cạm bẫy thì cuối cùng, tôi đã được nhiều người biết đến qua danh hiệu Nói dối’ – thảm họa Vpop”, cô thừa nhận không ngần ngại. Phát biểu thẳng thắn này khiến không ít người choáng váng, và trên một diễn đàn, nhiều khán giả không ngần ngại xếp vào danh mục “Thảm họa phát ngôn của sao Việt”.
Phương My mừng vì được lọt vào top "Thạm họa nhạc Việt".
Có lẽ cho tới bây giờ, Phương My là người đầu tiên thừa nhận sự chủ ý của mình qua clip
Nói dối. Với Phi Thanh Vân, cô vẫn cho đó là một ca khúc bình thường như bao ca khúc khác, chưa nói là mang nhiều tính triết lý. “Tôi thấy mình không sai gì cả. Ai muốn xếp nó vào gì thì xếp, tôi chỉ biết là khán giả của tôi thích nó nườm nượp, vậy là đủ”, cô nói trong vẻ tự hào. Khán giả của cô là ai, bao nhiêu người để tạo nên sự “nườm nượp” có lẽ chỉ có cô biết, nhưng với cô, điều này không hề là họa dù trên các diễn đàn, bên cạnh biệt hiệu “Nữ hoàng dao kéo” xưa nay, cô còn được gọi là “Nữ hoàng thảm họa” khi liên tiếp có tên trong danh sách này.
Thực tế, không thể phủ nhận “PR ngược” cũng là một chiêu thức PR mà ở đó, sự gây chú ý cũng như một con dao hai lưỡi. Tuy nhiên, với những “ca” này, rõ ràng là tiêu chí “thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt” mới được coi trọng chứ không phải hoạt động đường dài nghiêm túc...
[i](còn nữa)
theo dv