View Single Post
Default Những người Mỹ hát về chiến tranh Việt Nam
Old 05-23-2011   #1
Hanna
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
Hanna's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,250
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 109
Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Người Việt có bao nhiêu bài hát về chiến tranh Việt Nam thì chắc người Mỹ cũng có ngần ấy, nhưng vì một lí do nào đó mà người Việt hát nhưng không đến tai người Mỹ và ngược lại. Nếu để âm nhạc nói lên tất cả thì có lẽ sự hàn gắn giữa hai dân tộc đã không kéo dài hàng chục năm.

Có rất nhiều nghệ sĩ nổi danh người Mỹ đã lên tiếng hát về Việt Nam, thậm chí rất nhiều lần. Rầm rộ nhất là những năm 60 của thập kỉ trước. Thời ấy, âm nhạc còn rất hoang sơ, không đủ các thiết bị và dụng cụ kĩ thuật cao, nhưng có lẽ vì thế mà lời ca thời bấy giờ gần với trái tim và đến với trái tim nhanh nhất. Dưới đây là 5 bài hát được vietinfo.eu tuyển chọn trong số hàng trăm bài hát về chiến tranh Việt Nam.

#5 Donovan – Ballad of a crystal men (1965)

DonovanĐây là một ban nhạc với lối chơi dân ca, dân gian mỹ, giọng hát truyền cảm, nhẹ nhàng trên nền đệm ghi-ta. Bài hát Khúc nhạc buồn của một người đàn ông pha lê trong đoạn điệp khúc luôn chỉ trích con chim mòng biển, biểu tượng quân sự của Mỹ là một sự tự do dối trá.


Việt Nam, trò chơi cuối cùng với nữ hoàng đen
Tâm hồn chim đã trở thành lời nguyền với nụ cười đầy ác mộng
Chim mòng biển ơi, tôi không muốn đôi cánh của anh
Tôi không muốn sự tự do trong dối trá.

#4 Dolly Parton – Why Daddy won't be home anymore (1970)

Dolly PartonSao cha không về là bài hát của giọng ca ngọt ngào Dolly Parton. Bà đã nổi tiếng với những ca khúc trữ tình và chân thật, và lần này Dolly Parton hát về người vợ của một chiến sĩ sang Việt Nam tham chiến và sẽ không bao giờ trở về, để lại những đứa con thơ với câu hỏi "Sao cha không về".


Với em sẽ không có người đàn ông nào khác
Em sẽ chăm sóc các con bằng cách tốt nhất có thể
Em biết rằng anh đã chết vì điều mà anh tin là đúng
Nhưng làm sao các con hiểu rằng cha sẽ không về nữa.

#3 Bob Dylan – The times they are a-changing (1963)

Thời thế đã thay đổi, Bob DylanBob Dylan như đã đoán trước được kết cục của cuộc chiến tranh ở Việt Nam và sự thất bại của Mỹ. Thời thế đang thay đổi được ông viết năm 1963, thẳng thắn kêu gọi tất cả những nhà báo, nhà phê bình và cả nước Mỹ đang gửi con đi tham chiến suy nghĩ lại, bởi “bên thua cuộc rồi sẽ chiến thắng vì thời thế đã đổi thay“.


Những đứa con đã thoát khỏi vòng tay các bạn
Con đường mòn đang ngày một mòn nhanh
Đừng tiếp tục nhúng tay vào những gì chúng ta không thể
Vì thới thế đã thay đổi rồi.

#2 Joan Baez – SaigonBride (1967)

Joan BaezGiọng ca nữ khác, Joan Baez lại là một nghệ sĩ dân gian đầy cá tính. Với bài hát Cô dâu Sài Gòn, bà đã công diễn khắp thế giới. Bài hát nói lên sự đồng cảm của người phụ nữ ở bên kia đại dương về sự hi sinh của hàng ngàn cô gái có lẽ sẽ chẳng bao giờ đợi được chú rể về làm đám cưới.



Thủy triều đang dâng lên, không phải từ biển
Nó tràn về rừng, vùi những ngọn cây
Người ta bảo nó màu vàng, có người nói màu đỏ
Nhưng có là gì, vì tất cả đều sẽ chết.

#1 Billy Joel – Goodnight Saigon (1982)

Vị trí số một thuộc về một bài hát ra đời muộn nhất nhưng có lẽ nổi tiếng hơn cả. Tuy là một người Mỹ, nhưng đến năm 1987, Billy Joel đã có buổi công diễn lớn ở Leningrad, Nga và ông đã hát Tạm biệt Sài gòn như một lời chào chiến tranh.

“Bài hát này không về chính trị. Trong nó bạn nghe thấy tiếng rừng núi, tiếng trực thăng và tiếng nói của trái tim người chiến sĩ. Bài hát có tên Tạm biệt Sài gòn,“ Billy Joel giới thiệu với khán giả Nga. Một người trên youtube sau khi nghe xong đã chia sẻ: “Tôi bật bài hát cho cha nghe, ông là một cựu chiến binh trong thế chiến lần thứ hai. Nghe xong ông òa khóc“.



Nhật Huyền – vietinfo.eu
Hanna_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	15
Size:	6.3 KB
ID:	287309  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.27312 seconds with 11 queries