Sang Mỹ 1995 lúc 20 tuổi, có thể gọi là "nhóm cuối", vì coi như mới qua , ko biết học hành ra sao mà quăng lưụ đạn thấy ớn. ERP: enterprise resource Planning mà làm gì ghê gớm quá. Lại còn phong cho tên Mỹ tên tây. Để xem zịt kìu iu nước này sống được bao lâu rồi ôm đầu máu chạy đây? Nói ra thì thiên hạ nói mình ghanh tị, ghét bỏ chứ ở đây bị cho "phơi" rồi mới về VN mà quăng lựu đạn. Tui mà làm ở bộ di trú thì mấy tên này đừng hòng cho nhập cư sang Mỹ, tị nạn kinh tế ư? Còn bày đặt ko rành tiếng Việt, phải chi qua lúc 2 tuổi thì còn tin. quải chè đậu thiệt đó, tiếc rằng đây cũng là bản chất của 1 số người VN làm ảnh hưởng đến cả đám vì bị thiên hạ gọi là cái đám 3 trợn, nhí nhăng, nhí nhô....chán thật.
Last edited by ez4me; 05-27-2011 at 22:03.
|