View Single Post
Default DON HO: Khách Sạn Mộng Mơ
Old 06-03-2011   #1
Hanna
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
Hanna's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,250
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 109
Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8
KHÁCH SẠN MỘNG MƠ - DOUBLETREE HOTEL, SEATTLE.

By DON HO

Đi lưu diễn thường xuyên, ở qua nhiều khách sạn từ sang trọng đến không sang lắm, từ hotel cho đến motel, cứ nghĩ là khách sạn nào cũng thế thôi, cũng chỉ những căn phòng thoải mái để nghỉ ngơi. Nhưng thỉnh thoảng lại có những khách sạn không ... "bình thường", có những thứ lại làm mình ... mê mẩn đến nỗi tới đó không còn nghĩ đến chuyện ngủ nghê nữa, mà phải đi vòng vòng ngắm nghía cho thỏa cho dù cặp mắt có sụp xuống vì cần ngủ.

Và khách sạn Doubletree Hotel ở Seattle đã là một trong những nơi đã ... làm cho mình háo hức đi vòng quanh...
.



Hệ thống khách sạn Doubletree Hotel ở Mỹ thuộc loại khách sạn ngon lành, sang trọng, tiền phòng không rẻ & có mặt ở hầu hết khắp các thành phố lớn.

Phần lớn những khách sạn Doubletree này xây theo kiểu rập khuôn nhau, nhưng ở thành phố Seattle này, Doubletree Hotel lại nhìn rất lạ mắt, hay hay, rất đặc biệt. Nó có một cái gì đó rất Nhật Bản, một tí gì rất Hawaii và một tí gì đó của thời thập niên 60 cộng lại, quyến rũ...



Những cái hallway như thế này thì lại trộn lẫn giữa Nhật bởi những đèn lồng, Hawaii bởi những cột gỗ chạy dài và tấm thảm trải trên sàn thì giống như giữ lại từ những năm của thập niên 60's thời đó...



Những ngôi vườn chung quanh hồ bơi xanh nước...



Dọc theo hành lang, có rất nhiều những bộ salon để dọc để khách có thể ngồi nghỉ, ngắm cảnh hay nói chuyện gẫu với nhau. Rất ít khách sạn sang trọng lại giữ lại những bức tường gỗ như thế này lắm. Tường gỗ nhìn không sang trọng nhưng ở trong một khách sạn sang trọng thành thử nó lại thành hay hay, thú vị. Cái tường gỗ lát như thế này làm mình có cảm tưởng như mình đang ngồi đâu đó ở quần đảo Hawaii đầy sóng vỗ...



Những ánh đèn vàng làm tổng thể khung cảnh có thêm màu sắc ấm, trái ngược với cáikho6ng khí lúc nào cũng lành lạnh đầy mưa rơi của thành phố này...



Những "skywalk" lát kiếng trên không nối liền những building với nhau, phản chiếu khung cảnh chung quanh làm không gian thấy như thêm rộng lớn, xanh ngắt màu lá rừng ...



Dọc trong khách sạn đầy dẫy những nơi như thế này mời gọi khách ngồi chơi ngắm cảnh. Cây cối diẹp như thế mà không có người ngồi ngắm thì thiệt cũng uổng lắm chứ...





Cuối cùng cũng tới phòng. Trái ngược với cảnh đẹp chung quanh, phòng ngủ lại bị nhỏ tuy cũng rất ấm áp, gọi mời...



Và đây là cảnh nhìn từ ban công phòng mình. Họ trồng những cây gì đó nhìn xa giống như hoa anh đào màu hồng nhẹ, rất "ăn nhập" với cái màu gạch cua viền sơn dọc theo hành lang...



Từ building này qua builing nọ, khách không cần phải bước ra ngoài, mà có những cầu nối gọi là "skywalk" như thế này nối liền...



Hồ nước làm khung cảnh thêm ... mộng mị. Chỉ hy vọng bên ngoài cũng an bình như nhìn từ bên trong, không có muỗi từng đàn bay véo véo :0)



Trời lạnh, nước ấm, khung cảnh mộng mơ...



Giá ở nhà cây cối cũng được đẹp như thế này há...



Giống như đang đi lạc vào vườn Nhật ...



Một góc khác bên hông tường. Bức tường gạch cũng đẹp luôn. Kiểu tường gạch này người ta hay xài vào những năm 60, 70, thời của những phim truyền hình The Brady Bunch ở Mỹ...



Không biết phải tới bao nhiêu người chăm sóc cây cỏ ở toàn khuôn viên khách sạn mới có được những khung cảnh đẹp đẽ, hữu tình này?



Đỏ xanh, xanh đỏ...



Nhưng nhờ lạc mà lại thấy được những khu vườn khác, cũng tốt...



Trở lại building chính của DoubleTree. Một góc bán sandwich nhẹ cùng cà phê nóng...



Một góc ngồi nói chuyện cho khách có lò sưởi bập bùng lửa ấm...



Nhà hàng ăn, giữ lại những nét cũ của thời năm 60



Ra hồ ngồi ăn trưa chắc cũng thật thú vị đây...



Bên ngoài hoa cỏ trồng màu sắc rất đẹp mắt...



Landscaping thật đẹp đẽ...



Cái mềm của lá hoa chen lẫn với cái cứng mạnh của đá sỏi...
Hanna_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	253967_10150216027824025_144926859024_6949179_5384225_n.jpg
Views:	16
Size:	61.1 KB
ID:	290618  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09839 seconds with 11 queries