Vụ việc trung vệ Phạm Hùng Dũng bị kẻ lạ mặt đâm  sặc mùi xã hội đen, nhưng đã bắt đầu trở thành bình thường ở bóng đá VN.
 Sau 11 năm lên chuyên nghiệp, đã  có nhiều vụ cầu thủ bị đối tượng ngoài xã hội đâm chém. Nổi cộm như vụ  thủ môn Ngọc Thế (Đà Nẵng) bị đâm trọng thương sau khi xích mích với một  nhóm thanh niên ở vũ trường Phương Đông-Đà Nẵng vào tháng 4/2003. Vết  đâm quá hiểm đã khiến cho thủ môn này phải giã từ sự nghiệp ở tuổi tài  năng đang chín nhất. Mỗi lần ngồi trò chuyện, Ngọc Thế xoa xoa vết sẹo ở  bụng tỏ ra tiếc nuối, bởi nếu biết kìm chế hơn thì Thế đã không đến nỗi  phải làm anh tài xế xe tải như hiện tại. 
 Cũng tháng 6 năm đó, đến lượt Lê  Huỳnh Đức đã phải vào bệnh viện Hoàn Mỹ (Đà Nẵng) ngay khi vừa chân ướt  chân ráo ra đầu quân cho đội bóng bên sông Hàn. Dư luận cho rằng anh đã  bị một kẻ lạ mặt đá vào bàng quang sau khi đi ra từ quán bar Tommy. 
 Trọng tài Nguyễn Trọng Thư thời cũng có lần bị đâm. Rất may vết thương không nặng. Sau vụ đó, TT trẻ này đã trưởng thành hơn. 
 Cựu tuyển thủ QG Nguyễn Phi Hùng  (SLNA) đen nhất, bị chém đến 2 lần thập tử nhất sinh. Có lần ra Vinh,  cụng ly ở khách sạn Hoa Sứ nhìn bạn Hùng toàn “thứ dữ” đủ hiểu tiền vệ  này có quan hệ xã hội ở mức độ như thế nào. 
                           |  | 
                      | Vụ việc trung vệ Phạm Hùng Dũng bị kẻ lạ mặt đâm sặc mùi xã hội đen, nhưng đã bắt đầu trở thành bình thường ở bóng đá VN | 
      
 
 Phan Thanh Hoàn từng bị chém vào  vai do mâu thuẫn với nhóm khác khi đi xe máy trên đường. Tiền vệ Quốc  Vượng bị đồn rằng bị bạn gái cũ đâm. Sự việc này xảy ra chưa lâu, thì  đến trung vệ Chí Công của B.BD bị chém. Lần này, đến lượt trung vệ Hùng  Dũng bị đâm. Đấy là chưa kể không ít vụ khác đã bị CLB và bản thân các  cầu thủ giấu nhẹm khi bị đâm chém, nhẹ hơn là hành hung. 
 Một mất mười ngờ. Trận bán kết  hạng Nhì để thua Lâm Đồng 0-2, Dũng đã chơi phập phù. Trong đó, ở bàn  thua thứ 2, chính Hùng Dũng đã mắc sai lầm khi trả bóng về cho thủ môn  Dương Ngọc Thạch hơi nhẹ, để tiền đạo của đối thủ cướp được bóng và ghi  bàn. 
 Sau mỗi vụ cầu thủ bị dân xã hội  đâm chém, dư luận đều đặt nhiều khả năng không mấy thiện cảm. Điều đó dễ  hiểu, bởi cầu thủ bây giờ quan hệ rộng với đủ thành phần. Càng nổi  tiếng, thì càng nhiều “bạn”. Họ là người của công chúng. 
 Thậm chí, chỉ khi Thắng Tài Dậu  bị bắt, mới biết rằng ông trùm này quan hệ thân thiết với rất nhiều cầu  thủ thuộc dạng sao. Cầu thủ nhí SLNA một thời được các đại ca chăm sóc  từ thời còn để chỏm để phục vụ “đại cuộc” khi thành tài. Thành thử, mỗi  khi  xảy ra chuyện, cơ quan chức năng gặp khá nhiều vất vả trong việc  truy tìm nguyên nhân. 
 Nghề cầu thủ và bóng đá nói chung  ở ta ngày càng đẻ ra tiền, nên việc họ bị các đối tượng ngoài xã hội  nhắm đến để mưu đồ những việc đen tối là khó tránh khỏi. Không còn cách  nào khác, bản thân họ phải tự bảo vệ mình trước mọi cám dỗ bủa vây. 
 Điều này khó hơn trước, bởi làm ra tiền bây giờ dễ dàng hơn.
Theo Thể Thao & Văn Hóa Online