Hoàng Thùy Linh: 'Làm tôi cáu gắt không dễ đâu'’
Bước qua giông tố khi mới chớm dậy thì, màu xám cuộc đời đã rèn đúc nên bản lĩnh cứng cỏi của một Hoàng Thùy Linh vốn từng ngộ nhận và non nớt. Giờ đây ở tuổi đôi mươi, Linh Hoàng đã sẵn sàng tuyên bố chắc nịch: 'muốn làm tôi cáu gắt không dễ đâu'.
- Đẹp hơn rất nhiều so với cách đây 3 năm, chị có bí quyết gì để giữ vẻ đẹp ấy dù phải trải qua quá nhiều sóng gió?
Tôi cho rằng,quan trọng nhất là tâm lý thoải mái và sự bình thản, biết cân bằng cuộc sống và biết chăm sóc bản thân hơn. Bây giờ tôi học cách chấp nhận những gì đến hay đi với mình một cách rất nhẹ nhàng. Bây giờ người khác muốn làm Hoàng Thùy Linh cáu gắt không hề dễ đâu. Vì thế trông tôi vui tươi và trẻ trung hơn chăng?
Sau này, khi thời gian và tuổi tác không tha mình, tôi có thể sẽ tìm đến những phương pháp làm đẹp bằng phẫu thuật thẩm mỹ, còn hiện giờ thì không.
- Những đồn đoán gần đây về chuyện tình cảm của chị với một đại gia Hà Thành được nhiều người quan tâm. Bản thân chị sao không muốn thừa nhận tình yêu đó?
Tôi thoải mái chia sẻ mọi điều mà. Tôi chỉ không nói đến chuyện riêng tư trên phương diện nếu anh là nhà báo và tôi là nhân vật. Còn trên phương diện anh em, tôi sẽ tâm sự ngay. Chỉ đơn giản là tôi tránh những nhũng nhiễu trong cuộc sống, muốn khán giả tập trung vào sự nghiệp của mình. Bởi những ai thương tôi thì khi tôi chia sẻ, họ sẽ mừng cho tôi, nhưng tôi tránh nói đến chuyện riêng để những người chưa hiểu tôi không có cớ nói tôi mang chuyện tình cảm lên báo gây chú ý, lấn át sự cố gắng cho sự nghiệp của tôi. Đó cũng là một cách nói lên tôi tôn trọng bản thân, người thân và khán giả của tôi.
- Giờ đây trong tình yêu, cách chị yêu có khác với ngày trước?
Tôi dùng lý trí để lựa chọn một người, sau đó khi yêu thì để mọi thứ theo lẽ tự nhiên. Trong tình yêu, chẳng có dùng cách nào hiệu quả bằng sự thật lòng.
Lấy chồng còn phải có duyên phận. Mình sống tốt và hy vọng sẽ có một người đàn ông tốt đến với mình.
- Gần đây giới trẻ đang lan truyền câu: “Thà khóc trong chiếc Mec còn hơn mỉm cười hạnh phúc trên chiếc xe đạp”, chị nghĩ gì về điều này?
Nếu là một người phụ nữ khôn ngoan, tinh tế và biết chủ động trong cuộc sống, người đó tự phải biết thế nào là tốt nhất cho bản thân.
- Trong tình yêu, thường chị là người cố gắng thay đổi người khác hay ngược lại?
Có một kinh nghiệm là mình không thể thay đổi được ai và cũng chẳng ai thay đổi được mình. Nếu thương yêu nhau thì cố gắng dung hòa mọi điều mà thôi. Tôi nhìn vào điều thực tế để tránh đau khổ và ngộ nhận cho bản thân.
- Hạnh phúc giản dị nhất đối với chị trong tình yêu là gì?
Là có thể dựa vào vai người mình yêu, cười và khóc.
- Vậy chị có hoạch định tương lai cho mình khi nào sẽ lập gia đình?
Kết hôn và sinh con đương nhiên tôi chắc chắn sẽ làm, nhưng chưa phải bây giờ. Tôi cần phải có một người đàn ông cho tôi cảm giác an toàn, khiến tôi yêu thương và hết lòng, nếu không dù có lập gia đình cũng vô nghĩa mà thôi.
- Bước qua giông bão, còn điều gì khiến chị lo sợ cho đến hôm nay?
Tôi không khóc cũng khá lâu rồi. Và điều lo sợ nhất là một ngày nào đó, tôi không còn có ba mẹ ở bên mình nữa…
- Những ngày rảnh rỗi bây giờ, điều chị thích làm nhất là gì?
Ở nhà ăn cơm với ba mẹ. Chỉ đơn giản vậy thôi!
Việt Phong (Theo Showbiz.)
Photo: Bobby Nguyễn