View Single Post
Default Miss Thu Thủy hết thời nghịch dại
Old 06-15-2011   #1
tonny_thuong
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
tonny_thuong's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 61,375
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 79
tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1
Miss Thu Thủy hết thời nghịch dại

'Tình yêu. Lúc nào cũng là tình yêu. Không có tình yêu tôi không sống được. Không có tình yêu tôi không còn là mình nữa', Miss VietNam 1994 chia sẻ.


Không mài sự nổi tiếng để ăn

- K
hông thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện như nhiều hoa hậu và người nổi tiếng khác, công việc hiện tại chị tập trung nhất là gì?

Là làm sao mỗi sáng thức dậy đúng giờ để chuẩn bị bữa sáng cho các con đi học và mỗi tối đi ngủ có thể cười thỏa thích về một câu chuyện với ai đó.

- Là người của công chúng, phải tạo dựng hình ảnh thật tốt. Đã có lúc người ta nói chị “diễn”. Chị thấy sao?

"Cuộc đời là một sân khấu lớn" (Shakespear), thì cứ cho là tôi diễn đi cũng có sao. Miễn mọi người vui, tôi vui là được. Cứ nghĩ thế cho nó nhẹ nhàng. Tuy nhiên, t ôi nghĩ cũng còn tùy là diễn cho ai xem nữa. Tôi là người hài hước, hay làm người thân cười. Với họ, nếu phải diễn hài tôi cũng không ngại lắm.



- Còn nhớ trong một cuộc thi sắc đẹp, câu nói “bản thân cái đẹp đã là một tài năng” của chị khiến dư luận phản đối rất nhiều. Và sau đó là những “chiêu” đối đáp gay gắt, mạnh bạo của chị. Chị không ngại bị chê là “chợ búa” để tên tuổi mình nóng hơn?

Mười mấy năm trước nếu tôi tự tạo scandal để đánh bóng tên tuổi, người ta sẽ tấm tắc khen bản lĩnh của tôi. Tầm này mà làm thế, tôi cũng chẳng quan tâm đến người ta nghĩ gì nhưng tôi sẽ tự giễu mình thế này: “lớn đầu rồi mà còn nghịch dại”.

- Và khi người ta nghĩ rằng chị “lỡ nghịch dại”, cách đối diện với những lùm xùm như chị lại bị đánh giá là thiếu bản lĩnh đối diện với công chúng. Chị nghĩ sao?

Bản lĩnh thì tôi có thừa. Thế thì chắc tại công chúng thông minh hơn tôi rồi.

Tôi quan tâm tới tính mục đích hơn: nổi tiếng để làm gì, bản lĩnh dùng vào đâu. Nhiều khi lấy dao bầu chặt muỗi cũng dở. Tôi không mài sự nổi tiếng ra để ăn, tôi không dùng nhan sắc để kiếm tiền, thế thì tự đánh bóng, gây scandal mà làm gì.

Có đủ những nét đẹp của một người đàn bà

-
Chị nhìn nhận như thế nào về phong trào nude của những người nổi tiếng hiện nay?

Tôi thấy hay hay cũng như tất cả các thể loại phong trào khác.

- Chị từng nói chị chụp ảnh nude từ lâu rồi vậy mà không có tấm hình nào "rò rỉ" cả. Chị nghĩ là khán giả sẽ đón nhận thông tin này như thế nào?

Chắc là sẽ kích thích trí tưởng tượng của nhiều người. Mà đôi khi trí tưởng tượng còn quan trọng hơn chính bản thân sự vật hay hiện tượng được tưởng tượng.



- Hồi đó chị chụp chắc không phải vì mục đích... bảo vệ môi trường?

Tôi dạy con cái rửa sạch tay trước khi ăn, năm nào Giờ Trái Đất tôi cũng tắt điện. Tôi thích dùng các sản phẩm 100% nguồn gốc thiên nhiên và đủ lý trí để nhận ra rằng nếu thêm một người chụp ảnh nude thì cũng không làm Trái Đất ngừng nóng lên được.

- Giờ đã sắp ngoài tuổi băm, chị có còn tự tin chụp nude?

Tôi nghĩ bây giờ tôi mới thực sự có đủ những nét đẹp của một người đàn bà.

Tình yêu là quan trọng nhất

-
Ở tuổi mà vẻ đẹp đã tới độ chín như chị nói, chị nghĩ điều gì là quan trọng nhất với mình?

Tình yêu! Lúc nào cũng là tình yêu. Không có tình yêu tôi không sống được. Không có tình yêu tôi không còn là mình nữa.

Chị có ý định đi bước nữa không?

Cái này còn tùy thuộc xem người sẽ định cùng tôi đi chung một con đường chấp nhận sự phù phiếm của tôi đến đâu.

- Người đàn ông chị chọn bây giờ có khác nhiều so với… hồi chị còn trẻ?

Không khác lắm thì phải. Người đàn ông lý tưởng của tôi lúc nào cũng chỉ có một.

Theo Dân Tin

tonny_thuong_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	thuyb.jpg
Views:	9
Size:	4.0 KB
ID:	293670  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10474 seconds with 11 queries