Sáng 16/6, tuyển thủ Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã trải qua ca phẫu thuật nhằm khắc phục chấn thương đứt dây chằng chéo trước gối phải.
Nhân dịp tiến sĩ Moos, chuyên gia y học thể thao hàng đầu của nước Đức, sang khám và phẫu thuật tại Việt Nam, Minh Nguyệt đã quyết định mổ gối. Sau ca phẫu thuật sáng 16/6, Minh Nguyệt đã được tiến sĩ Moos xử lý thành công chấn thương đứt dây chằng chéo trước và vỡ sụn chêm. Minh Nguyệt cho biết, chấn thương này đến với cô lần đầu vào tháng 11 năm ngoái. Khi đó, các bác sĩ chẩn đoán cô chỉ bị đứt dây chằng chéo trước gối phải và đã có thể trở lại thi đấu sau một thời gian điều trị. Tuy nhiên, vào tháng 2 vừa qua, khi cùng ĐT nữ Việt Nam tập trung cho vòng loại thứ nhất Olympic 2012, Minh Nguyệt tái phát chấn thương trong chuyến thi đấu tại Đài Loan (Trung Quốc). Và phải 4 tháng sau khi dính chấn thương nặng đó, Minh Nguyệt mới tiến hành phẫu thuật.
Theo chẩn đoán của bác sĩ, Minh Nguyệt cần ít nhất 15 ngày để hồi phục, trước khi có thể tập luyện nhẹ. Trên giường bệnh, Minh Nguyệt tâm sự: “Một ngày sau khi mổ, em đau tới mức chẳng thiết nghĩ gì nữa. Nhưng sang hôm sau, khi vết mổ đã ổn định thì cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Giờ bác sĩ bảo em cần khoảng 15 ngày hồi phục rồi mới có thể tập luyện nhẹ. Có nhiều người quan tâm hỏi rằng liệu em còn khả năng trở lại thi đấu hay không thì em trả lời rằng lúc này vẫn muốn được đá bóng. Nhưng điều đó có thực hiện được không thì còn phụ thuộc vào sự tiến triển của ca mổ. Hình như em có duyên với bệnh viện hay sao ấy (cười)”.
 |
| Minh Nguyệt tiếp tục trải qua những ngày buồn tại bệnh viện sau ca phẫu thuật gối - Ảnh: Phan Tùng |
Cách đây 2 năm, trước thềm SEA Games 25 tại Lào, Minh Nguyệt cũng phải nằm viện vì bị rắn độc cắn khi đang tập thể lực tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc). Đó là quãng thời gian nằm điều trị đã khiến Minh Nguyệt rất buồn. Cô nói: “Khi quyết định mổ gối, em không muốn báo cho ai cả vì lúc này mọi người đều đang bận. Trên giường bệnh, em vẫn đọc báo để biết thêm tình hình. Và hiện tại, khi đội Hà Nội đang ở Tam Đảo rèn thể lực thì không nhiều người biết em đã mổ gối. Vừa rồi, em được chú Giáp (Phó phòng các ĐTQG và đào tạo LĐBĐVN) đến thăm và có thông báo rằng LĐBĐVN sẽ hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho em”.
Minh Nguyệt cho biết thêm, cô đã tự bỏ ra khoản tiền 60 triệu đồng ứng trước cho ca phẫu thuật và không biết chi phí cuối cùng sẽ là bao nhiêu khi đợt điều trị kết thúc. Minh Nguyệt có lẽ không may mắn bằng Quả bóng vàng 2010 Trần Thị Kim Hồng, người cũng vừa trải qua ca phẫu thuật gối tại Singapore nhưng khoản tiền 280 triệu đồng được một số tổ chức và cá nhân tài trợ toàn bộ.
Theo Bongdaplus