Cầu thủ Việt Nam không hề thích giao du với giới báo chí bởi đó dường như là con đường ngắn nhất dẫn họ tới các scandal và bị người hâm mộ hiểu lầm.
Cách đây chưa lâu, tiền đạo danh tiếng nhất của bóng đá Việt Nam - Lê Công Vinh bị dư luận đánh giá là “dốt tiếng Anh”. Nguồn cơn bắt đầu từ một bài viết miêu tả hình xăm trên cánh tay của cầu thủ này. Thực chất, hình xăm đó nguyên văn là “Forever be your side” nhưng người viết lại nhầm lẫn thành “Forever by you”, tức là sai về mặt ngữ pháp nhưng vẫn dịch là “Mãi mãi bên em”.
Sau những rắc rối đời tư từng gặp phải trong quá khứ, Công Vinh luôn phải đón nhận những cái nhìn vô cùng khắt khe của dư luận và việc dòng chữ xăm trên tay anh sai chính tả bị nhận định là “trưởng giả học làm sang”. Công Vinh chắc hẳn đã rất bực mình vì sự cố trời ơi đất hỡi này và đó là một ví dụ hết sức nhẹ nhàng về tác hại mà những bài viết thiếu tính chính xác mang đến cho giới cầu thủ.
 |
Có những chuyện còn “kinh khủng” hơn. Một cầu thủ trẻ tuổi bị đưa lên mặt báo rằng anh ta chống đối lại sự chỉ đạo của HLV ngay trong buổi tập và bỏ ra về giữa chừng trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả các đồng đội cũng như lãnh đạo đội bóng. Nhưng sự thật thì cầu thủ này chỉ bị HLV mời ra khỏi sân và bắt ra góc tập luyện một mình. Vấn đề là tác giả bài báo không có mặt trực tiếp tại buổi tập mà chỉ nghe kể lại từ những người khác trong CLB – vốn từ lâu đã có những “xích mích” với cầu thủ kể trên. Sự việc sau đó bị thổi phồng một cách quá đáng trên nhiều tờ báo khác trong khi chỉ có người trong cuộc mới hiểu bản chất của vấn đề. Tiếc là một cầu thủ rất khó thanh minh một cách rộng rãi với dư luận và vì thế anh ta bị mang tiếng là kẻ coi trời bằng vung trong mắt người hâm mộ vốn luôn tin tưởng tuyệt đối vào các bài báo.
Lại có một trường hợp khác, một trung vệ đánh mất phong độ và HLV buộc phải đưa lên băng ghế dự bị một trận để giúp anh tìm lại cân bằng. Nhưng một “người bạn nhà báo” của cầu thủ này lại ngay lập tức viết lên báo rằng CLB đang đối xử bất công, kiểu vắt chanh bỏ vỏ đối với công thần. Kết quả là vị chủ tịch ”cay mũi” và tuyên bố với HLV rằng phải để cho cầu thủ “dám” thông qua báo chí chê trách đội bóng ngồi dự bị không chỉ một vài trận mà là cả mùa giải. Từ thời điểm đó, trung vệ kể trên không còn được sừ dụng đều đặn như trước và vị trí mặc định của anh là ở băng ghế dự bị.
Quay trở lại với những câu chuyện đời tư. Cầu thủ cũng là con người và có quyền vui chơi giải trí khi mùa bóng kết thúc nhưng ngay cả khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của họ cũng bị báo chí soi mói. Đi ăn ở đâu, làm gì, sinh hoạt ra sao…tất cả đều có thể xuất hiện trên mặt báo, đặc biệt là các trang tin điện tử vốn ưa thích những câu chuyện bên lề giật gân. Giới ca sỹ, người mẫu, diễn viên đã nếm trải những rắc rối như vậy từ lâu, thậm chí có người còn bị lén lút quay trộm khi đi chơi cùng bạn bè, đặc biệt là người yêu. Thế nên không ít cầu thủ quả quyết rằng chẳng mấy chốc mà nhân vật chính trong các đoạn clip quay lén sẽ là họ cho dù xét về mặt nào đi nữa thì đó cũng chỉ là những lần đi chơi hết sức bình thường cùng với người thân.
Cầu thủ bây giờ sợ báo chí thổi phồng về những vấn đề xung quanh mình nên hết sức đề phòng với những ai làm quen mà giới thiệu là phóng viên. Họ hoàn toàn có quyền làm như vậy để bảo vệ cuộc sống riêng tư của mình. Chỉ khổ các phóng viên, lúc nào cũng phải cố gắng tìm tin hấp dẫn phục vụ bạn đọc, bởi như cầu của độc giả bây giờ lại không nặng về các vấn đề chuyên môn mà là hậu trường, bên lề sân cỏ…
Theo Xzone