Chỉ sau một đêm, toàn bộ tài sản của tiểu thương đã biến thành đống tro tàn. Bao giọt mồ hôi, bao công sức, nước mắt lăn dài theo đám khói nghi ngút.
Vụ cháy khủng khiếp tại chợ Vinh đã thiêu trụi 122 gian hàng của các tiểu thương. Có những hộ gia đình có tới 4, thậm chí là 5 ki ốt. Bao nhiêu của cải gia đình đều đổ vào quầy hàng, giờ chỉ còn là đống tro tàn.
Có mặt tại khu chợ chiều ngày 21/6, chúng tôi thấy khu vực đám cháy xảy ra trông thật thảm hại, bà con tiểu thương đang huy động toàn bộ lực lượng nhặt nhạnh những gì còn sót lại trong đống đổ nát kia hi vọng vớt vát được phần nào.
Nhiều khuôn mặt thẫn thờ cứ nhìn chăm chăm vào khu vực chợ cháy, họ bàng hoàng và không thể ngờ được lại có ngày như thế. Chủ ki ốt Hương Nguyệt sau một đêm thức trắng, khuôn mặt đờ đẫn, đôi mắt thâm quầng mếu máo: “Toàn bộ vốn tích cóp với vay mượn bà con, Ngân hàng đầu tư vào giờ chỉ còn lại đống tro bụi hoang tàn”.
Một nhân viên thuộc BQL chợ Vinh cho biết: khu vực bị cháy hầu hết là các ki ốt là nơi tập kết hàng hoặc bán sỉ nên thiệt hại rất lớn. Ước tính ban đầu là thiệt hại hàng tỉ đồng.
Nhận định bước đầu của BQL chợ Vinh, nguyên nhân cháy do thời tiết nắng nóng, hàng hoá ở đây là những vật liệu dễ cháy càng khiến cho ngọn lửa bốc cháy nhanh hơn.
BQL chợ đang phối hợp cùng người dân tập trung dọn dẹp những thứ còn sót lại, nhanh chóng khôi phục lại để các tiểu thương sớm ổn định có chỗ bán hàng.
Thông tin ban đầu cho biết, UBND TP. Vinh sẽ trích quỹ ủng hộ 2 triệu đồng và quỹ phòng chống thiên tai hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi chủ hộ kinh doanh.
Hiện tại nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ.
Theo Bưu điện Việt Nam