Mấy năm nay cầu Nậm Tôn nối QL7 và QL49, thuộc thị trấn Quỳ Hợp (Nghệ An) bỗng trở thành một nơi để họp chợ của các tiểu thương.
Họp chợ giữa đường khiến tình trạng giao thông qua rất lộn xộn
Thị trấn Quỳ Hợp đã có chợ cấp huyện riêng phục vụ nhu cầu cho nhân dân trên địa bàn và cách đó khoảng chừng 1km, trên trục đường chạy qua cầu Nậm Tôn có thêm một khu họp chợ thuộc xã Châu Quang.
Nhưng xem ra người dân nơi đây không mấy hào hứng khi vào các chợ đã có sẳn mà vẫn ngang nhiên bất chấp nguy hiểm thành lập chợ ngay trên cầu và giữa lòng đường để buôn bán.

Chợ tự phát nhưng hầu như mặt hàng nào cũng đầy đủ
Chị N.T.V một tiểu thương chẳng ngại ngần cho biết: “Mấy năm nay bà con chúng tôi họp chợ giữa đường để khách qua lại bán cho tiện. Mà từ khi ra đây chẳng thấy các chú công an, cán bộ thị trấn phản ứng gì cả, mà thuế ở chợ cũng chẳng phải nạp nên bọn tôi cứ thế đều đóng quầy ở chợ chính ra đây bán cả”.
Theo quan sát của PV, hàng hoá ở chợ tự phát rất đa dạng, từ rau củ quả đến các loại cá, thịt bò, thịt lợn...
Do “thờ ơ” không có công tác quản lý của các cơ quan chức năng cộng thêm việc các tiểu thương buôn bán ở đây ý thức kém nên đã xã các loại nước và rác thải bẩn ra hai bên cầu tạo mùi hôi thối mà làm ô nhiễm cảnh quan và môi trường.

Câu khẩu hiệu co nội dung rất hay trên tấm biển kia xem ra chỉ để làm... cảnh
Đặc biệt, trục đường này là con đường huyết mạch đi qua thị trấn có nhiều nhà máy, xí nghiệp hoạt động nên cảnh họp chợ theo kiểu này đã gây ra nhiều phức tạp.
Điều lạ mà chúng tôi chứng kiến là việc lực lượng cảnh sát giao thông đi tuần qua đây thường xuyên nhưng xem đó lại là không phải việc của mình.

Ít ai biết rằng, chợ tự phát này lại rất gần trụ sở công an huyện
Và đặc biệt hơn khu chợ tự phát này chỉ cách trụ sở công an huyện Quỳ Hợp khoảng 1km.
Xuân Hiển - Hà Vy
TamnhinNet