View Single Post
Old 06-27-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 147,267
Thanks: 11
Thanked 13,949 Times in 11,132 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 183
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Default 7 người tuyệt vọng sống mòn vì bệnh quái ác

Gia đình anh Lê Doãn Thuyết (xóm Liên Tiến, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) có 9 người thì có đến 8 người mắc căn bệnh hiểm nghèo: Thận đa nang. Vì vậy, họ rất cần những tấm lòng hảo tâm để qua cơn bạo bệnh.

Bố mất sớm, đến năm 2009, người anh cả của đại gia đình anh Thuyết cũng ra đi vì chứng bệnh nan y di truyền. Nay, 7 anh em còn lại cũng đang tuyệt vọng sống mòn vì căn bệnh quái ác. Trong đó, 3 người anh đã chuyển sang giai đoạn cuối.

Gia đình anh Thuyết là một gia đình thuần nông, chuyên nghề làm muối. Anh Thuyết là con trai thứ 3 trong gia đình. Đến năm 2004, người anh trai đầu Lê Doãn Thắng, thấy mệt mỏi, thân mình phù nề, được gia đình đưa đến bệnh viện tỉnh. Bác sĩ kết luận bị “thận đa nang giai đoạn cuối”. Ngay sáng ngày hôm sau, 8 anh em đưa nhau lên bệnh viện khám thì bác sĩ kết luận 7 anh em đều mắc căn bệnh quái ác này.


3 trong số 7 anh em nhà anh Thuyết tuyệt vọng sống mòn vì bệnh quái ác.

Trong căn nhà ẩm thấp, tồi tàn không có một vật dụng gì đáng giá, anh Lê Doãn Thuyết gầy khẳng khiu, xanh xám, chằng chịt vết kim đâm của những lần truyền máu, chạy thận. Theo lời kể, thì người anh trai đầu từ khi phát bệnh, được gia đình đưa đi chạy chữa, nhưng chỉ cầm cự được đến năm 2009 thì mất. 7 anh em còn lại cũng được gia đình quan tâm chạy chữa, anh Thuyết, anh Lưu và anh Ý phải thường xuyên chạy thận 2 lần một tuần ở bệnh viện tỉnh. Anh Thuyết tâm sự: “Mặc dầu đã có bảo hiểm, nhưng mỗi lần chạy thận cũng mất rất nhiều tiền! Giờ tôi sống được ngày nào hay ngày đó, chỉ thương vợ con và mấy đứa em còn lại…”.

Vợ anh Thuyết là Phan Thị Đào cũng bị bệnh bướu cổ. Mặc dù bệnh tật như vậy nhưng hằng ngày chị phải lên thành phố Hà Tĩnh làm phụ hồ, kiếm tiền nuôi chồng và 3 con nhỏ. Vợ anh Lưu, anh Ý phải chạy chợ từng ngày kiếm tiền nuôi chồng bị bệnh. Mấy năm nay, gia đình họ phải chạy ăn từng bữa, chạy thuốc từng ngày để duy trì sự sống cho những người đàn ông, vốn được coi là trụ cột trong gia đình.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Gia đình anh Lê Doãn Thuyết - xóm Liên Tiến, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh hoặc tòa soạn Báo Đất Việt - 108 Trường Chinh, Q. Đống Đa, Hà Nội; 174 Hoa Lan, P.2, Q. Phú Nhuận, TP HCM.

T.Trang__DV
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	cd276gd1.jpg
Views:	12
Size:	62.1 KB
ID:	296916  
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.03775 seconds with 10 queries