Whoa ... chuyện này coi bộ không ăn khớp chút nào !
- Thời " ngụy " tức nhiên bắt đầu từ Đệ Nhất Cộng Hòa ( 1955-1963 ) với tuổi trên 65 cụ vẫn còn sức để chèo đò buôn bán rau cải, thật quả cảm. Bốn thằng con mắc dịch đi đâu mà để cụ phải nặng nhọc việc gia đình. Vì vào năm 1960 " mặt trận giải phóng miền nam " mới chính thức được thành lập cũng là thời điểm con cu theo cách mạng, nhưng khổ nỗi lúc này cụ đã 70 tuổi. Vậy việc chèo đò chở cán bộ cũng hơi khó khăn, theo tôi đoán.
- 25 năm sau, tức năm 1975 cụ mới chính thức bị bắt và bị tra tấn, lúc này cụ đã 85 tuổi ... Oh, thằng " ngụy " nào lại vô lương tâm đến thế !
Có lẽ bị bệnh cao niên " già lẩm cẩm " nên quên tuần tự sinh hoạt trải qua cuộc đời của cụ.
Còn việc đoán tuổi tác, thì đối với khoa học hiện đại đương thời không còn là vấn đề nan giải. Xương khủng long, đồ gốm, v.v.. khoa học còn có thể phỏng chừng được tuổi tác huống hồ 120 tuổi có bao xa!
|