HÀ NỘI (TH) - Nhiều người bị công an Việt Nam bắt giữ trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội lần thứ sáu liên tiếp hôm 10 tháng 7.
Tin của AFP cho hay, trong số những người bị bắt có một phóng viên quay phim của Ðài truyền hình NHK của Nhật và một phóng viên ảnh người Việt làm việc cho thông tấn AP.
Một người biểu tình bị bắt trong vòng vây của công an chìm và nổi. (Hình: AP)
Hình ảnh của hãng AP chụp được cho thấy những người bị bắt bị dồn lên một chiếc xe bus để chia cắt với những người biểu tình còn lại.
Những người bị bắt được thả ra vài giờ sau đó trong ngày 10 tháng 7.
Hình ảnh về cuộc biểu tình trên các diễn đàn như “anhbasam” cho thấy trong số người tham gia biểu tình còn có ông Ngô Duy Quyền là chồng của Luật Sư Lê Thị Công Nhân.
Một người biểu tình bị bắt tên Toàn phát biểu trong một diễn đàn trên mạng nói rằng, có cả công an của Trung Quốc phối với công an Việt Nam để đàn áp người biểu tình.
Trước đó, hôm Thứ Bảy, một số nhân sĩ trí thức ở Hà Nội ra thông báo “nếu không có cuộc làm việc nào của cơ quan nhà nước đối với em Nguyễn Văn Phương vào hôm Chủ Nhật, 10 tháng 7, thì sẽ ngưng biểu tình một ngày,” thế nhưng cuộc biểu tình lần thứ 6 vẫn nổ ra.
Nguyễn Văn Phương là người đã đọc bản tuyên cáo trong lần biểu tình lần 5 hôm 3 tháng 7, Phương bị bắt rồi thả ra, nhưng sau đó anh bị công an thành phố Hà Nội mời đi làm việc nhiều lần.
Những người biểu tình bị công an dồn lên xe bus. (Hình: AP)
So với Sài Gòn, khi các cuộc biểu tình chống Trung Quốc hoàn toàn bị dập tắt sau hai lần vào các ngày 5 và 12 tháng 6, thì tại Hà Nội, các cuộc biểu tình diễn ra dai dẳng hơn và số lượng các nhân vật trí thức tham gia cũng đông hơn.
Trong các cuộc biểu tình lần trước, ngoài các thanh niên sinh viên học sinh nam nữ, người ta còn thấy có mặt một số trí thức như các ông Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diện, Ngô Ðức Thọ, Nguyễn Hồng Kiên, Ngô Ðức Mậu, Hoàng Xuân Phú, Phạm Xuân Nguyên.
Các cuộc biểu tình liên tục tuần hành trong nhiều ngày Chủ Nhật qua nhiều đường phố ở trung tâm Hà Nội, qua Tòa Ðại Sứ Trung Quốc với sự bám sát chặt chẽ của hàng trăm công an.
(KN)
theo nv