Các nhân viên bị mắc kẹt trong cửa hàng sô-cô-la gần 3 tiếng đồng hồ sau khi bị hàng ngàn con ong giận dữ đe dọa xâm nhập cửa hàng.
Các nhân viên tại cửa hàng ở Leominster (Herefordshire, Anh) cho biết cảnh tượng giống như trong một bộ phim kinh dị, khi nhìn thấy một đám mây màu đen và màu vàng “tức giận” lao vào họ.
Họ đã buộc phải trú lại tại cửa hàng, chặn cửa bằng các vỏ hộp sô-cô-la, trong khi gọi người nuôi ong đến.
Trợ lý bán hàng, Kim Kinsey chặn cửa với hộp sô-cô-la để ngăn chặn những con ong xâm nhập các cửa hàng.
“ Nó giống như một cảnh trong một bộ phim kinh dị, bầu trời đang sáng rực rỡ nhưng một phút sau, đột nhiên có một đám mây đen và màu vàng lao thẳng đến chỗ chúng tôi. Tiếng ồn thật kinh khủng. Chúng tôi đã cố gắng thoát ra, nhưng không thể. Vì vậy chúng tôi nhốt mình trong cửa hàng. Tôi đã sử dụng các hộp sô-cô-la chắn cửa bởi vì chúng cố đột nhập vào cửa hàng thông qua các vết nứt." - Trợ lý bán hàng, Kim Kinsey, 48 tuổi nói.
Hàng vạn con ong bâu kín ô cửa.
"Tôi nghĩ rằng chúng đã bị thu hút đến cửa hàng bởi mùi của sô cô la, nhưng người nuôi ong giải thích chúng đến để bảo vệ ong chúa của chúng. Ong chúa đã bị rơi khỏi một cái tổ gần đấy.”, cô cho biết thêm.
Cuối cùng, người nuôi ong đã thu gom chúng lại vào hộp các tông.
Minh Trâm (theo DailyMail)