View Single Post
Default Hành trình 53 năm của một bức thư tình
Old 07-18-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 149,162
Thanks: 11
Thanked 14,108 Times in 11,269 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 185
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Ngày 20/2/1958, cô Vonnie viết thư bày tỏ tình yêu với Clark.C.Moore, nửa kia của mình nhưng bức thư này chỉ đến được tay người nhận sau 53 năm.

Ông Moore từng là sinh viên của ĐH Pennsylvanie, sau trở thành giáo viên và hiện đang sống tại Indianapolis (Mỹ). Tuần trước, bức thư tình của Vonnie cuối cùng cũng tới được ĐH Pennsylvania, nơi ông Clark.C.Moore, dù về hưu vẫn thường liên lạc với sinh viên cũ.


Bức thư tình chỉ đến tay người nhận sau 53 năm. Ảnh: Reuters.

Điều ngạc nhiên là ông Moore kết hôn với Vonnie và có bốn người con trước khi chia tay. Ông này từng nói sẽ khiếu nại nếu không nhận được bức thư mà người yêu ông gửi cách đây 53 năm và không hiểu sau khi nhận được bức thư tình đặc biệt này, liệu hai người có “nối lại duyên xưa”.


KT (LePost)
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	kt_18.7-bucthutinh-out.jpg
Views:	10
Size:	12.9 KB
ID:	301748  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09932 seconds with 11 queries