Chiếc thắng ngược dòng 2-1 giúp các cầu thủ nhí Thái Lan I vô địch ở giải U13 Đông Nam Á tranh Cup Yamaha, hôm qua.
Được thi đấu dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của các cổ động viên nhà, Thái Lan I – đã đánh bại Việt Nam 4-1 ở vòng bảng - đã triển khai thế trận tấn công tốt. Nhưng trong hiệp một, họ không thể chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng.

Đại diện nhà tổ chức (trái) trao cờ cho trưởng đoàn của Malaysia - nơi sẽ tổ chức giải năm sau.
Trái lại, Indonesia – đương kim vô địch – mới là đội ghi được bàn mở tỷ số nhờ một cú sút xa tuyệt đẹp.
Sang hiệp hai Thái Lan I tổng lực tấn công, trong khi Indonesia chơi cầm chừng và phòng ngự kiên cường. Đội khách vẫn giữ được lợi thế ngay cả khi phải chơi thiếu người, khi một cầu thủ dính thẻ đỏ vì gây lộn.
Và khi chức vô địch tưởng như đã nằm ngoài tầm với của đội chủ nhà, bất ngờ họ được hưởng một quả phạt đền gần cuối trận do một cầu thủ bị đốn ngã trong cấm địa. Và Tanapat Khathippatee đã chuyển hóa thành công cơ hội thành bán gỡ hòa 1-1.
Tâm lý phấn chấn giúp các cầu thủ nhí của nước chủ nhà áp đảo trong phần còn lại của trận đấu. Và Khathippatee lại lập công trong những phút cuối cùng để ấn định chiến thắng ngược dòng cho Thái Lan I (thực chất là đội U13 của tỉnh Phuket, được huấn luyện bởi các chuyên gia của Tottenham - Anh).
Như vậy, U13 Asean Yamaha Cup lần thứ ba khép lại, với chức vô địch đều thuộc về các đội chủ nhà. Hai lần trước là tại Việt Nam năm 2008 và Indonesia năm 2010 (năm 2009 không thể tổ chức do khủng bố ở quốc gia vạn đảo).
Giải năm tới sẽ được tổ chức ở Malaysia.
Tối qua ban tổ chức cũng đã tổ chức lễ tổng kết giải, trong không khi sôi nổi và đoàn kết.
Cầu thủ Nguyễn Văn Huy của Việt Nam ó mặt trong đội hình xuất sắc của gải.
Doãn Mạnh (từ Thái Lan).
nguồn: vnexpress