Thất vọng, buồn chán, phẫn nộ… bao nhiêu kỳ vọng người Brazil đặt ra rốt cuộc chỉ nhận lại được một kết quả tồi tệ.
Menezes tại vị
Bất chấp làn sóng phản đối đã bắt đầu dâng cao, chiếc ghế của Mano Menezes vẫn sẽ được đảm bảo, ít nhất là trong khoảng thời gian tới. Thông tin trên đã được đích thân LĐBĐ Brazil, với sự chỉ đạo của chủ tịch Ricardo Texeira khẳng định như một động thái trấn an tinh thần cho cựu HLV Corinthians trước sức ép đang ngày một đè nặng lên vai sau những màn trình diễn kém thuyết phục của ĐT Brazil tại Copa America. Bản thân Menezes cũng ý thức được chuyện gì có thể xảy ra và vẫn tỏ ra hết sức tự tin: “Tôi biết bạn sống và chết theo những kết quả, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục bước đi trên con đường đã chọn và rồi mọi thứ sẽ đâu vào đó”.
Thái độ của Menezes đã phản ánh rõ tình hình, nếu như LĐBĐ Brazil đưa ra quyết định sa thải, ông cũng không thể oán trách điều gì. Bởi kết quả kém cỏi của ĐT Brazil trên đất Argentina đã phản ánh đúng những vấn đề mà Selecao đã vấp phải suốt thời gian qua kể từ ngày Mano lên nắm quyền. Trước đó, các vũ công samba đã gây ra không ít thất vọng từ những trận đấu giao hữu, thua trước các đội bóng lớn và bị cầm chân bởi các đối thủ yếu hơn. Để thua trên chấm 11m trước Paraguay lại là một điều càng khó chấp nhận hơn nữa, bởi Brazil vẫn được coi là một đội bóng rất bản lĩnh trong các loạt đấu súng.
 |
| Trước những cơn sóng dữ |
Tuy nhiên, những nhà làm bóng đá xứ samba vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào Menezes, bởi dù sao ông cũng chỉ mới bắt đầu quá trình gây dựng đội bóng. Dư luận thì gió chiều nào xoay chiều nấy, thế nên chiều theo ý muốn của dư luận sẽ chỉ khiến mọi việc thêm tồi tệ. Mọi sự mất kiên nhẫn đều dễ dàng bị trả giá, hơn nữa nếu như sa thải Menezes vào lúc này chẳng khác gì Texeira tự “tát vào mặt mình”. Sau khi chia tay Dunga, Menezes đã được đưa lên nhằm mang joga-bonito trở lại với selecao và việc hạ ông xuống lúc này sẽ khiến cho mọi thứ vừa bắt đầu đã đổ vỡ.
Nhưng...
Chiếc ghế của Menezes đã tạm thời được giữ lại nhưng không có nghĩa là tương lai của ông đã được đảm bảo chắc chắn. Có quá nhiều vấn đề mà nhà cầm quân 51 tuổi này đã, đang và sẽ phải đối mặt. 1 năm trước, Brazil của Dunga vẫn được coi là ƯCV hàng đầu trong cuộc chiến giành chiếc Cúp Vàng tại Nam Phi và là đối thủ ngang tầm nhất với Tây Ban Nha hùng mạnh. Nhưng 1 năm sau, Brazil của Menezes đang ở đâu so với nhà ĐKVĐTG, câu hỏi này hẳn sẽ khiến rất nhiều người dân xứ samba cảm thấy nhói lòng. Thậm chí ngay cả khi chạm trán với Đức, Argentina, Hà Lan… liệu selecao có tự tin để đá theo kiểu cửa trên.
 |
| Đường vẫn còn xa |
Đẳng cấp một đội bóng với đầy rẫy các ngôi sao trong đội hình của Brazil là điều không phải bàn cãi. Nhưng để dung hòa giữa đá đẹp và hiệu quả là một bài toán vô cùng nan giải. Nhìn từ thất bại tại Argentina, hàng loạt các câu hỏi đang chờ Menezes giải đáp. Hàng thủ thiếu chắc chắn với những sai lầm cá nhân lẫn tập thể, tuyến giữa thiếu một thủ lĩnh đích thực, hàng công không có một chân sút có khả năng chuyển hóa những cơ hội thành bàn thắng. Selecao hiện tại đang trong quá trình trẻ hóa và việc Menezes kết hợp sử dụng các cựu binh là một bước đi đúng đắn nhưng đội bóng của ông vẫn chưa đạt được sự hòa hợp.
Từ giờ cho tới khi World Cup diễn ra vẫn còn một khoảng thời gian rất dài, đủ để Menezes hoàn thiện công trình của mình. Nhưng liệu ông có đủ khả năng để giữ chiếc ghế trong 3 năm tới hay không? Trước tiên ông sẽ phải vượt qua thử thách của loạt giao hữu “xương xẩu” tới đây, bắt đầu là “Cỗ xe tăng” Đức, ngày 10/8.
Theo 24H