Hối lộ và tham nhũng đã quá quen thuộc với người Việt Nam. Chúng đã trở thành nếp "văn hóa" của nước Việt ngày nay. Nếu không còn hối lộ và tham nhũng thì dân Việt cảm thấy như thiếu một cái gì đó trong đời sống thường nhật của họ; một cái gì đó rất đặc trưng Việt Nam đến nổi Việt Nam sẽ không còn là Việt Nam nữa nếu hối lộ tham nhũng bị tiêu diệt.
Vì vậy hối lộ và tham nhũng cần phải được bảo vệ và duy trì để cho dân Việt còn có thể đôi chút tự hào về nét "văn hóa" đặc trưng này của dân tộc mình; một dân tộc đã có 4000 năm văn hiến.
Hoan hô Hối Lộ và Tham Nhũng!
Đả đảo Thanh Liêm và Chính Trực!
Đảng còn, Hối Lộ còn!
Hối Lộ còn, Việt Nam còn!
Hối Lộ chết, Đảng mất, Việt quốc vong!
|