Mặc dù sự trở lại ánh đèn sân khấu sau khi “phân chia xanh đỏ” của Afterschool được fan hâm mộ ngóng chờ từ rất lâu, nhưng kết quả dường như lại không được như mong muốn.
Vào hai 2 ngày 23 và 24/7 vừa qua, Afterschool đã quay lại sân khấu Music Core của đài MBC và InkiGayo của SBS trong đội hình mới. A.S.RED với Kahi, Jung Ah, U-ie, Nana và A.S.BLUE với Ju Yeon, Reina, Lizzy, Iyoung đã “xuất trận” cùng ngày, trên cùng 1 sân khấu.
Đội hình "quân xanh, quân đỏ" của Afterschool
Trước đó, công ty chủ quản của Afterschool đã kỳ vọng sự phân chia thành viên này sẽ “thổi một luồng gió mới” vào phong cách cũng như hình ảnh cũ của 8 cô gái. Cụ thể, RED sẽ theo phong cách gợi cảm, mạnh mẽ; còn BLUE sẽ theo phong cách đáng yêu, nhiều màu sắc. Các đoạn video PR cho 2 nhóm mới cũng được tung lên mạng cùng lúc, càng gợi sự tò mò trong cộng đồng fan hâm mộ và những ai quan tâm.
Tuy nhiên, sau khi chứng kiến màn biểu diễn của cả 2 đội vừa qua, các fan hâm mộ đã phải thốt lên rằng “kém hơn mong đợi nhiều”. Ngay cả hình ảnh cũ của các cô gái cũng “thụt lùi” chứ đừng nói đến phong cách mới, khác biệt mà cả 2 nhóm muốn tạo ra. Cụ thể là RED với ca khúc “In the night sky”, 4 cô gái dù muốn tạo phong cách mạnh mẽ, dữ dội mấy thì khán giả vẫn thấy ca khúc này nghiêng về phong cách “dễ thương” nhiều hơn. Phong cách biểu diễn đầy cuốn hút của RED khi còn trong đội hình cũ cũng không biết biến đâu mất.
BLUE có chút "khá khẩm" hơn khi ca khúc đánh dấu cho sự quay lại này là một sản phẩm vui nhộn, trong sáng của nhà sản xuất Jo Young Soo - “Wonder boy”. Các thành viên của BLUE cũng hoàn thành trách nhiệm truyền tải không khí chung của bài hát này. Nhưng họ lại vấp phải vấn đề khác. Nghi án đạo nhạc và vũ đạo của nhóm nhạc đàn chị Fin.K.L. Từ nhịp điệu của ca khúc này, đến động tác giơ ngón út của các thành viên khi hát câu cuối cùng đoạn điệp khúc, đều bị đưa vào vòng “nghi vấn”.
Màn biểu diễn của Afterschool
Hệ quả của sự thay đổi phong cách này cũng còn thể hiện ở vị trí trên bảng xếp hạng của 2 nhóm. Sáng 24, “In the night sky” và “Wonder boy” lần lượt chiếm vị trí 11 và 17, nhưng ngay chiều ngày 25, 2 ca khúc này đã tụt hạng xuống vị trí 13 và 18.
Cư dân mạng cũng như các fan hâm mộ tỏ ra khá tiếc nuối khi cả 2 nhóm đều có sự quay trở lại không suôn sẻ như mong muốn. “Hình như không phải là Afterschool nữa mà là sự nửa vời giữa Fin.K.L của quá khứ và Sistar của hiện tại. Sự quyến rũ của họ đâu rồi?” “Đội RED có phong cách và ca khúc chán quá! Chả hợp chút nào!”, “8 cô gái này như đang muốn lên núi sống thì phải!”, “Các chị ấy không hề hợp với phong cách mới chút nào cả!”, “Tôi nhớ Afterschool của ngày xưa quá! Nhìn hình ảnh này mà tiếc…”
Đứng trước tình hình này chắc hẳn công ty chủ quản cũng như các thành viên của Afterschool sẽ phải mau chóng đưa ra hướng đi mới trong thời gian sớm nhất.
Theo Tae Woo/ Dân tin