View Single Post
Default Vấn đề & Sự kiện: Chạm vào “dải ngân hà”
Old 07-30-2011   #1
megaup
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 43,284
Thanks: 1
Thanked 1,016 Times in 490 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 61
megaup Reputation Uy Tín Level 6
megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6
Bukit Jalil hoành tráng với sức chứa đến 100.000 chỗ đứng, hoặc 87.000 chỗ ngồi, nhưng các ngôi sao trong đội hình Chelsea đến Malaysia còn vĩ đại hơn. Với những Torres, Drogba, Anelka, Lampard, Cole hay Kalou... thì tiền lương và phí chuyển nhượng của họ đủ sức mua được cả tòa tháp đôi nổi tiếng của xứ dầu cọ...

Với sự giúp đỡ rất nhiệt tình của Adidas Việt Nam, phóng viên TT&VH Cuối tuần may mắn có dịp mục sở thị Chelsea thi đấu, phỏng vấn và thậm chí còn “sờ” vào được Drogba, chụp ảnh với “thần tượng”.

1 “Drogba, anh làm cái quái gì mà lúc nào cũng đeo tai nghe thế? Còn Anelka nữa. Các anh vừa nhún nhảy, vừa vẫy tay chào CĐV, trước trận đấu và khi ngồi trên xe buýt”, tôi hỏi. Đáp lại, tuyển thủ Bờ Biển Ngà chỉ cười hiền, nhún vai và bước lên xe buýt đã đợi sẵn. Drogba ngồi hàng ghế cuối, cùng với Ferreira, phía trên là Anelka và Kalou. Trên nữa, Ivanovic đang nói điều gì đó với đội trưởng Lampard (tiền vệ đeo áo số 8 mang băng đội trưởng ở trận này, trước khi trao lại cho thủ quân đích thực John Terry trong hiệp nhì)... Rất trật tự!

Malaysia là điểm đến ưa thích của những cầu thủ hàng đầu thế giới như Didier Drogba. Ảnh: Trần Hải

Đó là khung cảnh ở lối thoát hiểm phía dưới tầng hầm sân Bukit Jalil, sau khi trận đấu giữa Malaysia XI và Chelsea kết thúc. “Đội hình” của Chelsea trong chuyến du đấu châu Á này có tới 50 người, nhưng chỉ một nửa là cầu thủ, số còn lại là trợ lý, bác sĩ, rồi tùy viên báo chí... Sau khi đếm đi đếm lại, vẫn thiếu một trợ lý, thế là cả đoàn phải đợi đến gần một giờ đồng hồ. Drogba đã cau mày khó chịu, nhưng anh lại cười rất tươi khi máy ảnh của phóng viên đưa lên. Khi chiếc xe buýt sơn màu áo Chelsea chuyển bánh, các ngôi sao vẫy tay chào rất thân thiện.

Nhưng, kịch tính nhất phải là câu chuyện diễn ra trong phòng họp báo, với đối tượng bị tra hỏi là tân HLV Luis Andre Villa-Boas. Phải mất hơn 30 phút chờ đợi, “Mourinho đệ nhị” mới xuất hiện và ông ra dấu xin lỗi cánh phóng viên, trước khi bị tra hỏi. Từ chuyện chuyên môn, cánh nhà báo “đá đểu” qua các vấn đề hậu trường của... Ashley Cole với cú hat-trick scandal sex, rồi John Terry, với thắc mắc nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến đội bóng. Đến nước này thì “bó tay” rồi. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ bị “hỏi cung”, Villas-Boas rút êm. Lúc ấy là... 00h00 đêm.

Vẻ như cái thần sắc của Villa Boas không có hậu lắm và người ta đã lo ngại về một tương lai không màu hồng của ông ở Stamford Bridge, ở xứ mù sương.

2 Lần thứ hai tôi trở lại Bukit Jalil, trong vòng hơn nửa năm, nhưng cảnh tượng rất khác. Nếu như tháng 12 năm ngoái, sân bóng hùng vĩ này vẫn còn rất nhiều chỗ trống, khi Malaysia tiếp Việt Nam ở trận bán kết lượt đi giải vô địch Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup), thì trận đấu giữa Malaysia XI với Chelsea, 4 khán đài 3 tầng của sân bóng này đã không còn một chỗ trống. Hoàn toàn không có cảnh chen lấn, hay những hoạt động náo loạn của dân phe vé như ở Việt Nam, rồi thì 87.000 chỗ ngồi vẫn chật ních, đâu vào đấy. Ai bảo dân Mã không máu bóng đá?

Đã có một nửa số CĐV đến sân với chiếc áo phông, khăn, cờ phướn và thậm chí nhuộm tóc, sơn mặt với gam màu truyền thống của đội bóng Tây London. Drogba, Anelka và Torres là những người được hâm mộ nhiều nhất, khi liên tục được các CĐV gọi tên. Vẻ như xứ sở những cô gái trùm khăn đen không khoái lắm mấy tay ăn chơi vô độ như Cole, Terry hay Lampard lắm. Trước đó, cũng chỉ những Anelka, Drogba, rồi Kalou được mời đến thị phạm, hướng dẫn các em nhỏ đá bóng. Người Mã cũng điểm mặt đặt tên cả đấy.

Một trận đấu đáng chán, xét về các tiêu chí chất lượng chuyên môn hay sự hấp dẫn muôn thuở của môn thể thao vua. Chỉ những cái tên mà The Blues đang sở hữu mới đủ sức níu chân gần 100 ngàn khán giả ở lại Bukit Jalil, cho đến phút cuối cùng, thời điểm mà đội trưởng John Terry cùng đồng đội tiến lên khán đài danh dự nhận cúp. Rất đều đặn, Malaysia luôn là điểm dừng chân lý tưởng - đầu tiên trong các chuyến du đấu châu Á (Asia Tour) của Chelsea nói riêng và các CLB Anh quốc nói chung. Trước Chelsea, Arsenal, rồi Liverpool cũng đã tới đây.

Với những “gánh xiếc rong” như Chelsea, thật chẳng tính toán gì, cái gì có lợi thì làm thôi. Người hâm mộ (Mã) lại được một dịp rửa mắt, khi được xem thần tượng bằng da bằng thịt chơi bóng.

Theo Thể Thao & Văn Hóa Online
megaup_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	vao1.jpg
Views:	9
Size:	60.9 KB
ID:	304711  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.12979 seconds with 11 queries