R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 61
|
Mẹ chết thảm rồi, con sẽ phải đi bú rình...
Trở lại xã Tân Dân, An Lão, Hải Phòng sau một ngày xảy ra vụ cháy nhà xưởng kinh hoàng làm 13 người chết. Mới đầu xã, tiếng kèn, trống trong đám tang vang lên nghe não nề. Những cơn mưa to và những ngọn gió mạnh bất chợt quất rát mặt người làm cho quang cảnh ở đây trở nên u ám hơn.
Mẹ chết thảm rồi, bé sẽ phải đi bú rình
Trong căn nhà cấp 4 đang oằn mình chống đỡ những cơn mưa bão ở thôn Lai Thị xã Tân Dân, tiếng bố mẹ khóc con, anh khóc em, chồng khóc vợ, còn có cả tiếng trẻ thơ 7 tháng tuổi khóc oe oe thèm sữa mẹ.
Đó là hoàn cảnh gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Tuyến, một trong 13 người xấu xố thiệt mạng. Chị Tuyến tử nạn trong ngày đầu tiên đi làm trở lại sau khi nghỉ đẻ, để lại đứa con trai đầu lòng 7 tháng tuổi và chị cũng mới vừa tròn 24 tuổi.
 | Người thân đưa chị Tuyến ra đồng, ở nhà bé Công (con chị) mới 7 tháng tuổi ngằn ngặt khóc đòi sữa mẹ. Ảnh: Thanh niên |
Anh Nguyễn Văn Tiến - chồng chị Tuyến, đứng bên quan tài vợ giọng nghẹn đặc: “Chúng em lấy nhau được 2 năm, chưa dám có con ngay vì nhà nghèo. Sau khi đi làm, dành dụm được ít tiền mới sinh cháu đầu lòng.
Chúng em đặt tên cháu là Nguyễn Thành Công để mong cháu thành công trong cuộc sống, sẽ thoát được cảnh nghèo. Hôm xảy ra hỏa hoạn là ngày đầu tiên vợ em đi làm sau gần 1 năm nghỉ sinh cháu. Buổi trưa nhà em còn về cho con em bú, vậy mà... giờ con em sẽ không còn được bú mẹ nó nữa rồi anh ơi...”.
Anh Tiến kể, vào buổi chiều định mệnh 29/7, khi biết tin cháy xưởng may, anh lao tới, vất vả lắm anh mới chen được vào trong và cùng mấy anh công an vừa đưa xác nạn nhân ra ngoài vừa bới tìm xác vợ.
Tiến và vài thanh niên khác đưa được xác 6 người ở giữa xưởng ra thì chạy về phía nhà tắm sát tường cuối xưởng, ở đó có 7 thi thể. Vợ anh nằm sấp, bị cháy phần tóc, mặt không bị cháy nên Tiến nhận ra ngay và ôm xác vợ lên xe, đi về nghĩa trang Ninh Hải.
Dường như không còn nước mắt, Tiến cứ lặng đi trong trong những cơn mưa vẫn không ngớt trút xuống nghĩa địa, nơi những nấm mồ vừa được dựng lên sau vụ hỏa hoạn oan nghiệt.
Ngày đại tang
Ông phó chủ tịch UBND huyện An Lão Phạm Duy Đảm giọng khản đặc đứng nói ở trụ sở UBND xã Tân Dân: “Xã Tân Dân và cả huyện An Lão này đang trải qua ngày đại tang, từ gần trăm năm nay, ở đây chưa bao giờ xảy ra vụ tai nạn nào thương tâm như lần này”.
Cả xã Tân Dân, từ đầu xã đến cuối xã, nỉ non tiếng kèn đấm ma. Cả ngày hôm nay (30/7), đám thợ đòn, thợ kèn đám ma, chạy việc không kịp. Có gia đình nạn nhân phải lặn lội qua tận Hải Dương nhờ vả thợ đòn, thợ kèn bên ấy.
Đau thương, tang tóc, u ám trùm lên cả xã.
 | Di ảnh hai sinh viên Bùi thị Yến, Bùi Xuân Anh. Các em tử nạn khi còn dang dở chuyện đèn sách - học làm người. Ảnh: Thanh niên |
Trước linh cữu của hai đứa con bị mất trong vụ bị bỏng ở xưởng giầy da, ông Bùi Văn Biên (56 tuổi) cha của em Bùi Thị Yến (22 tuổi) và em Bùi Xuân Anh (18 tuổi) ngồi bên quan tài thỉnh thoảng lại ngất xỉu đi. Ở phía trong, bà Vũ Thị Dinh, vợ ông Biên vật vã khóc bên quan tài đứa con trai xấu số, bà Dinh gào lên từng đợt, mái tóc rối bù xõa xuống chạm vào quan tài đứa con trai vừa thi đại học được 17 điểm.
Chị Trần Thị Hoa (40 tuổi) hàng xóm gần nhà cho hay: "Gia đình nhà ông Biên có 4 đứa con thì hai đứa lớn đã lập gia đình, còn em Yến (hiện đang học kế toán của một trường trên Hà Nội và em Anh mới hôm qua mới nhận được giấy báo nhập học của trường Cao Đẳng Hàng Hải (TP Hải Phòng). Nghỉ hè, muốn phụ giúp bố mẹ, hai em đã đến xưởng may giầy da để làm thêm kiếm tiền phụ giúp gia đình nhưng nào ngờ lại bị tai họa ập đến”.
Ông Biên còn đau đớn hơn bội phần, vì con gái cả của ông chính là Bùi Thị Hiên, chủ xưởng may đã bị hỏa hoạn. Hiên đang có bầu đứa thứ 2, chỉ còn 7-10 ngày nữa sẽ sinh nở. Giờ ông mất 2 đứa con út, con gái cả đang bị giam cùng chồng là A Phong (người Trung Quốc), tại cơ cơ quan công an.
Thê thảm nhất trong những đám tang của ngày đại tang ở xã Tân Dân có lẽ là đám tang chị Lê Thị Hồng. Nhà chị có hoàn cảng đến cùng cực. Hôm nay chị nằm xuống, cũng chẳng có căn nhà tử tế để quàn quan tài. Người thân dùng tấm bạt nhỏ, mong manh để che linh cữu chị.
Chị Hồng và anh Dương Văn Chiên có 2 người con trai. Đứa lớn 23 tuổi, đúng mùng 1 Tết dương lịch năm 2010 bị chết vì tai nạn xe máy. Chồng chị vốn đã đau yếu, sau cú sốc mất đứa con trai lớn nên đã gần như ngẩn ngơ. Chị Hồng ngày ngày đi làm đồng, làm thợ may để nuôi chồng, chăm đứa con trai thứ hai đã 21 tuổi nhưng bị liệt từ nhỏ, không thể tự ăn uống, vệ sinh cá nhân.
Trên chiếc giường đặt gần linh cữu mẹ, “cậu bé” 21 tuổi Dương Văn Đức đang được một người bác đút từng thìa cơm vào miệng. Thấy người lạ, Đức ngắc ngứ nói lắp bắp: “mẹ, mẹ chết rồi...”. Anh trai mất, mẹ mất, bố bị ngẩn ngơ, giờ đây Đức sẽ mất đi chỗ dựa lớn nhất cuộc đời, mẹ cậu sẽ không còn đút cơm cho Đức ăn được nữa.
Một cán bộ công an huyện An Lão cho biết, sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, vợ chồng chủ xưởng may Bùi Thị Hiên và chồng là A Phòng đã chạy sang huyện Thủy Nguyên, đổi xe ô tô chạy lên hướng Móng Cái, giáp biên giới Trung Quốc. Tuy nhiên, khi ra đến Quảng Ninh thì vợ chồng Hiên- A Phòng bị bắt.
Chiều tối qua, 30/7, công an huyện An Lão đã áp giải cả 6 người liên quan lên công an TP Hải Phòng để điều tra, làm rõ. 6 người liên quan gồm: Vợ chồng chủ xưởng Bùi Thị Sự, 44 tuổi và chồng là Bùi Đức Lạng, 49 tuổi, người thôn Đại Hoàng 2, Tân Dân, An Lão. Người thuê nhà xưởng để sản xuất là Bùi Thị Hiên, 24 tuổi và A Phong 40 tuổi (người Trung Quốc), cùng ở An Lão. Lê Văn Bảy, 26 tuổi và em rể của Bảy tên Linh, là người hàn mái tôn, gây cháy.
|
N.L
Bee
|