|
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
Join Date: May 2009
Posts: 1,274
Thanks: 986
Thanked 512 Times in 232 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 141 Post(s)
Rep Power: 18
|
Biểu tình ở đâu, ở Nam hay Bắc, ở Hà Nội hay Sài Gòn, hay là Huế, Tây Nguyên không phải là để so sánh, cái quan trọng đó là sự phản ứng của con người VN. Tôi người Hà Nội , thừa hiểu khi ở đâu có thuận tiện, thì ở đấy ta phát huy, ở đâu bị đàn áp thì ta phải hoạt động trong bóng tối . Công cuộc đấu tranh cho VN tự do không phải là việc riêng của người Sài Gòn, mà cũng không phải của riêng của người Hà Nội, mà là vận mạng chung của tất cả con người VN khát vọng tự do, dân chủ chống bọn đảng CS độc quyền. Không có phong trào nào tự động riêng biệt, mà là cả quá trình phát triển lâu dài, có những lúc tưởng là bột phát, là cục địa, có những lúc bị đè bẹp, thiệt hại tổn thất, nhưng nó là nguồn lực cho cuộc nổi dậy ngày mai. Khi tình hình chín muồi, chỉ một nơi bùng nổ, dù là ở Bắc, Trung hay Nam, nó sẽ lan chuyền ra cả nước.

Nhìn ra lịch sử tự do châu Âu, để có được cuộc cách mạng thống nhất nước Đức không đổ máu, phải có những cuộc đổ máu của công đoàn Ba-Lan, phải có tiền sử bị đàn áp của cách mạng Tiệp 1968, Hung 1956, Đông Đức 1953...

Từ thành quả của cách mạng châu Âu thì mới có cách mạng hoa nhài hiện nay vùng biển Trung Hải...

Cho nên chúng ta đừng để bọn cộng sản lợi dụng những khác biệt hoàn cảnh chia rẽ anh em. Ta mừng cho từng thành công của anh em, ta đau ta lo cho từng thất bại tổn thất của anh em ta, dù là Nam hay Bắc, dù là Tây Nguyên hay vùng sông biển. Nhìn ra ngoài để ta học người. Khi đất nước Đức họ bị chia cắt, họ đã không bị rơi vào cái bẫy hận thù lý tưởng như ở VN như Hồ Chí Minh đã nướng hàng triệu người trong cuộc tàn sát anh em. Trong khi đất nước họ bị phân chia, Tây Đức mỗi năm vẫn trả cho Đông Đức 4 tỷ D-Mark (~ 2 tỷ $) với lý do để tu bổ đường cao tốc và đường điện thoại nối Tây Berlin với Tây Đức. So sánh: Viện trợ quân sự của Nga và Trung Quốc cho Bắc VN trong thời gian đấy cũng cỡ 2->3 tỷ rúp ngoại tệ.

Đất nước nào thì cũng đến ngày thống nhất. Trong khi nước họ sau phân chia - kẻ đã gây ra đại chiến thế giới - anh em đoàn tụ trong vui mừng, chia sẻ kinh tế cùng vực nhau đứng thẳng nhìn ra sung quanh. Việt Nam thống nhất về địa lý, nhưng cái giá hàng triệu mạng người và sự tụt lùi với thiên hạ, cái giá phải trả không thể đo và ngàn đời không hàn gắn được, đó là hận thù chia rẽ anh em.

Thằng già Hồ Chí Minh văn hóa trường làng vừa mới học lỏm được ba chương của văn hóa phương Tây mà đã vội tuyên bố - vì sự nghiệp năm năm trồng cây, vì sự nghiệp trăn năm trồng người. Nó đâu có đủ trình độ để biết được rằng từ ngàn năm nay người dân Việt cũng đử hiểu mạng người sinh ra trên trái đất này cũng là chỗ tạm gửi, đời người đến rồi lại đi. Vài triệu người mất đi, thì cũng hàng triệu người sẽ được sinh ra tiếp. Chỉ cái mệnh nước, dân tộc là sự xây dựng hàng nghìn năm còn chưa đứng vững, ý thức dân tộc trau rồi hàng trăm năm từ đời nọ qua đến đời kia vẫn chưa chắc thành ý thức hệ. Chỉ vì quyền lợi cá nhân thống trị của một nhóm độc quyền mà đứng đầu là thằng già Hồ, bọn nó đã phá vỡ công lao xây dựng ngàn năm của bao nhiêu thế hệ con người Việt Nam. Nhìn qua nước người, dân cùng nước người ta đùm bọc dìu nhau xây dựng. Nhìn vào hiện trường Việt Nam là cả một chuỗi dài sự trả thù, hoài nghi, lừa đảo, lòng người bẩn thỉu, thối tha. Đấy là thành quả của đảng cộng sản Việt Nam đã mang lại cho dân tộc Việt Nam
|