Mới đây, một bài viết có tên “Đội tuyển Việt Nam: Hãy chơi tiqui-taca” rất đáng để suy nghĩ. Những lập luận đưa ra là rất có có sở nhưng với quan điểm của nhiều người, ĐT Việt Nam chỉ nên chơi tiqui-tâca một cách có trọng điểm bởi rất còn đó không ít những hạn chế.
Thể lực
Chúng ta quá thần tượng phong cách chơi bóng cũng như nền tảng kĩ thuật cá nhân điêu luyện của Barcelona mà quên đi một điều là họ còn là những người có thể lực cực kĩ sung mãn. Tiqui-taca có nghĩa là “chuyền-chạy”, điều đó hoàn toàn đúng và theo đó nó đòi hỏi những đội bóng phải chạy liên tục trên sân đấu. Messi, Xavi, Iniesta… tuy nhỏ con nhưng họ gần như cày ải quanh năm suốt tháng mà không biết mệt mỏi. Do đó nếu không có thể lực tốt, lối chơi này sẽ bị gãy vụn bởi ĐT Việt Nam của chúng ta chưa bao giờ được đánh giá cao về sức bền trong một trận đấu, kể cả đó là quãng thời gian cộng tác với HLV Edson Tavares có sở trường về những bài rèn thể lực đã làm nên thương hiệu của cá nhân ông.
HLV Falko Goetz
 |
| Không còn thời gian để HLV Falko Goetz thử nghiệm tiqui-taca. Ảnh: Internet |
Lối chơi mà ĐT Việt Nam thể hiện qua 4 trận đấu dưới triều đại HLV Falko Goetz là sự kết hợp hoàn hảo giữa kĩ thuật, chiến thuật và tinh thần chiến đấu không khoan nhượng. Ông Goetz là một người cùng thế hệ với Joachim Loew, Jurgen Klinsmann hay Bruno Labbadia nên cũng dễ hiểu khi ông ưa thích thứ bóng đá tấn công phóng khoáng. Với sự khéo léo của những cầu thủ Việt Nam thì triết lí đó càng có đất để ươm mầm. Nhưng “sự quyến rũ kiểu Đức” khác hẳn với sự hoang dã của châu Phi hay ngẫu hứng đặc trưng ở Nam Mỹ bởi ở đó còn rất nhiều toan tính. Sự chính xác, khoa học, chặt chẽ, tinh thần quyết chiến đã làm nên thương hiệu “Cỗ xe tăng” do đó những người trưởng thành từ nước Đức không nhiều thì ít sẽ chịu ảnh hưởng của những yếu tố trên. Và với áp lực thành tích đang đè nặng, tiqui-taca của HLV Goetz nếu theo đuổi sẽ không có nhiều thời gian để thử nghiệm bởi chỉ 3 tháng nữa là SEA Games sẽ diền ra. Cách chơi trong trận đấu với Qatar trên sân Mỹ Đình xét cho cùng là phù hợp với ĐT Việt Nam thời điểm này.
Không có “tiểu Xavi”
Bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại không có nhiều người dẫn dắt lối chơi xuất sắc. Minh Phương đã từ giã đội tuyển, Trọng Hoàng có sở trường bên cánh phải trong khi Cao Sỹ Cường của Hà Nội T&T lại không được trọng dụng. Hai cầu thủ dẫn dắt lối chơi có “hơi hướng Xavi” nhất nhì nước ta hiện không nằm trong danh sách của HLV Goetz cũng như trợ lí Mai Đức Chung. Tấn Tài đang đảm trách khá tốt vai trò người làm bóng nhưng nếu để ý kĩ cách chơi của ngôi sao sáng nhất K. Khánh Hòa thì có thể thấy hình bóng của một Iniesta hơn là Xavi. Ai cũng biết Barcelona có thể thiếu “thánh Andres” nhưng Xavi thì không, ít nhất là tới thời điểm hiện tại. Phan Thanh Hưng có thể đảm trách nhiệm vụ đó nhưng tiếc rằng phong độ gần đây của Hưng “vịt” là khá mờ nhạt bởi cái bóng quá lớn của Minh Phương.
Tiqui-taca đang là cái đích để những đội bóng có tố chất kĩ thuật cũng như thể hình nhỏ con theo đuổi. Thành công vang dội của Barcelona càng thôi thúc nhiều hơn và ĐT Việt Nam cũng không nên nằm ngoài xu hướng đó. Nhưng khi mà còn có nhiều hạn chế cần thời gian để khắc phục thì tốt hơn hết hay biết chơi tiqui-taca theo một cách riêng theo bản sắc riêng của nền bóng đá nước ta.
(Bạn đọc: Trung Hướng)