“Nghề ngoại cảm” có lẽ kiếm ăn dễ, nên ai cũng có thể thành “nhà ngoại cảm”. Từ cô nông dân, anh sửa xe đạp, bà bán hàng, đến kẻ vô công rồi nghề cũng lập bản doanh, treo biển hành nghề… tìm mộ.
Người đầu tiên có khả năng áp vong và nổi đình nổi đám là “người ba mắt” Hoàng Thị Thiêm (quê ở Lương Sơn, Hòa Bình).
Năm 2006, các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về khả năng đặc biệt đã phát hiện ra chị Thiêm. Chị này có khả năng bịt mắt vẫn đi được xe máy, đọc được sách như người bình thường. Trong buổi khảo nghiệm, tôi đã được ông Vũ Thế Khanh, Giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng (UIA) giao nhiệm vụ bịt mắt chị Thiêm và tôi khẳng định chắc chắn khả năng này là có thật.
Chị Hoàng Thị Thiêm có khả năng đọc sách khi bịt mắt.
Chị Thiêm có khả năng nhìn bằng trán, mũi và hai bên thái dương. Chỉ cần hở một điểm là chị nhìn được. Nếu bịt tất cả các điểm trên, thì chị không nhìn thấy gì. Đây là một hiện tượng vô cùng đặc biệt, có lẽ là thế giới cũng hiếm.
Thế nhưng, đùng một cái, ông Vũ Thế Khanh thông báo chị Hoàng Thị Thiêm có khả năng áp vong. Trước đó không rõ đã có ai làm được việc này hay chưa, hoặc ai là người dạy chị Thiêm, nhưng chị Thiêm bỗng nổi lên như cồn.
Chị Thiêm đang đuổi "vong" khỏi cô gái tên X.!
Sự việc bắt đầu từ một cô gái tên X., người Hà Nội. Theo lời gia đình, cô này thường xuyên bị “vong” nhập. “Vong” là một người đàn ông, yêu cô X. say đắm. Thế nên, mỗi khi gia đình bàn chuyện gả chồng, “vong” lại nhập để quấy rối. Gia đình thường xuyên phải đưa X. tới Liên hiệp UIA để chị Thiêm đuổi “vong” ra ngoài.
Có lẽ, từ sự việc này, mà chị Thiêm tìm ra bí quyết để gọi “vong” về và đuổi “vong” đi. Rồi chị thành lập trung tâm áp vong ngay tại nhà mình. Không những bản thân chị, mà anh chị em nhà chị Thiêm cũng đều có khả năng đó. Những người tìm đến khu đồi nhà chị rất dễ bị vong nhập.
Áp vong tại nhà chị Thiêm.
Không rõ chị Thiêm có truyền nghề cho ai không, nhưng sau ngày chị Thiêm có khả năng áp vong, thì các trung tâm áp vong liền mọc lên như nấm sau mưa. Từ Hà Nội, các trung tâm áp vong lan ra các tỉnh thành. Giờ đây, hầu như tỉnh nào cũng có một vài trung tâm áp vong tìm mộ, giao lưu thế giới âm – dương. Khủng khiếp nhất có lẽ là Nghệ An. Tại tỉnh này, chỉ trong vòng hơn năm nay, có khoảng 20 trung tâm áp vong mọc lên, hoạt động rầm rộ. “Nghề ngoại cảm” có lẽ kiếm ăn dễ, nên ai cũng có thể thành “nhà ngoại cảm”. Từ cô nông dân, anh sửa xe đạp, bà bán hàng, đến kẻ vô công rồi nghề cũng lập bản doanh, treo biển hành nghề… tìm mộ.
Áp vong ở Liên hiệp UIA.
Người khởi xướng phong trào tìm mộ theo kiểu áp vong ở Nghệ An là Phan Thị Hạnh (xã Nam Cát, Nam Đàn, Nghệ An). Khi chúng tôi đến, Hạnh đang nằm trong nhà, không tiếp khách. Đệ tử bảo Hạnh đang bị đau bụng. Tuy nhiên, trung tâm tìm mộ vẫn cứ hoạt động. Việc áp vong cũng chẳng cần đến Hạnh. Hạnh là người có khả năng quy tụ vong linh liệt sĩ về quanh nhà mình, nên các gia đình cứ việc đến ngồi một chỗ chờ đợi, trước sau rồi vong cũng nhập!
Hạnh sinh năm 1980, đã lấy chồng, sinh con. Hạnh trở thành nhà ngoại cảm là do linh hồn liệt sĩ Phan Văn Dũng nhập vào!
Hồi năm ngoái, Hạnh cùng gia đình rồng rắn ra tận nhà thầy Tuấn ở Duy Tiên (Hà Nam) để tìm mộ chú ruột là liệt sĩ. Thầy Tuấn vốn làm nghề sửa chữa xe máy, xe đạp, nghe đâu còn nghiện, nhưng bỗng dưng thành… nhà ngoại cảm, có khả năng áp vong. Thầy Tuấn vốn nổi như cồn ở đất Hà Nam, nhưng giờ đã bị đệ tử sinh sau đẻ muộn là “anh Hồng” đè bẹp.
Chờ vong nhập ở trung tâm tìm mộ của Hòa.
Chẳng biết việc tìm được chú ruột có chính xác hay không, nhưng sau đó, Hạnh phát sinh khả năng đặc biệt. Theo lời Hạnh thì liệt sĩ Dũng đã nhập vào cô và yêu cầu cô lập trung tâm tìm kiếm mộ liệt sĩ để… cứu nhân độ thế!
Hạnh bỏ nhà chồng về nhà mẹ đẻ ở xã Nam Cát lập bàn thờ, treo biển, tuyển đệ tử và công bố với thiên hạ rằng mình có khả năng đặc biệt. Trung tâm của cô có tên “Trung tâm tìm kiếm mộ liệt sĩ Nam Cát”.
Những câu chuyện ly kỳ, mang màu sắc mê tín thường được lan truyền rất nhanh và Hạnh mau chóng nổi như cồn. Hàng ngàn gia đình vẫn đang đau đáu với phần mộ người thân thất lạc đã đổ về Nam Cát những mong kiếm được hài cốt người thân, thỏa nguyện bao năm mong chờ. Trong hoàn cảnh nắm xương thất lạc giữa thế giới mênh mông, các nhà ngoại cảm là cứu cánh duy nhất với họ.
Nội quy vào trung tâm tìm mộ của Hòa.
Cách trung tâm tìm mộ của Hạnh ở Nam Cát chừng 7 cây số là trung tâm áp vong của Lê Thị Hòa (Xóm 4, Xuân Hòa, Nam Đàn). Dù mới ra đời, song trung tâm tìm mộ này cũng nhanh chóng nổi như cồn. Hòa tuyên bố có thể tìm được mộ ở bất kỳ đâu, không phụ thuộc vào không gian, thời gian. Những “siêu nhân” có khả năng đặc biệt đều tuyên bố hùng hồn như vậy. Tuyên bố càng hoành tráng, thì càng dễ lòe bịp người nhẹ dạ.
Được biết, cách trở thành nhà ngoại cảm của Hòa cũng giống hệt như Hạnh. Cuối năm ngoái, Hòa cùng gia đình đến nhà Hạnh tìm mộ người thân là liệt sĩ. Chẳng hiểu tìm được mộ hay nấm đất, nhưng sau đó, Hòa cũng tuyên bố liệt sĩ đã nhập vào mình và thân xác là của Hòa, nhưng linh hồn là của liệt sĩ. Theo đó, “hội đồng liệt sĩ” giao nhiệm vụ cho “liệt sĩ” này gánh vác nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt các đồng chí còn thất lạc!
Áp vong trong hoàn cảnh nóng như lò nung.
Trong số các “nhà ngoại cảm” thì Hòa trẻ nhất. Hòa sinh năm 1986, thân thể béo tốt, đôi mắt ti hí như mắt lươn. Hòa vốn là sinh viên một trường trung cấp nghệ thuật, nhưng ra trường, không xin được việc, nên lấy chồng, rồi mở cửa hàng bán quần áo. Tình hình kinh doanh đang ế ẩm, thì kiếm được nghề áp vong tìm mộ hái ra tiền.
Sau khi tuyên bố có khả năng kỳ lạ đó, Hòa dẹp luôn tiệm rửa xe máy ế ẩm của chồng, biến thành trung tâm áp vong và ông chồng vốn là thợ rửa xe biến thành người giúp việc tâm linh cho Hòa.
Mặc dù vừa mở trung tâm tìm mộ, danh tiếng của Hòa đã lừng lẫy bốn phương. Hàng ngàn người ùn ùn kéo đến đăng ký khiến trung tâm luôn quá tải. Những người đăng ký áp vong bây giờ thì phải chờ sang năm mới đến lượt.
Nhiều người giống phát điên hơn là vong nhập.
Cũng vì trung tâm tìm mộ của Hạnh và Hòa đã quá tải, có cầu ắt có cung, hàng loạt trung tâm tìm mộ kiểu áp vong đã ra đời ở xứ Nghệ. Lang thang qua các huyện thị, thống kê từ nhiều nguồn, tôi thấy sơ sơ ngót 20 nhà ngoại cảm đang thực hiện công việc áp vong tìm mộ. Họ có thể là nông dân, giáo viên, xe ôm, hàng xáo, thậm chí có cả đại tá quân đội về hưu. Hầu hết trong số họ đều xuất phát từ việc đi tìm mộ người thân, sau đó họ tuyên bố bị linh hồn liệt sĩ chiếm xác, hoặc có thể giao tiếp được với người âm và được cõi âm ủy quyền việc mở trung tâm tìm mộ nhằm cứu nhân độ thế.
Còn tiếp…
Bình Thủy Trần
nguồn: VTC