Chuyện sang đường ở Sài Gòn bị ví như chơi trò chơi điện tử ‘ếch qua đường’, chỉ khác là ‘người chơi’ chỉ có một ‘mạng’ thay vì ba ‘mạng’ như con ếch trong trò chơi.
Với người người dân Sài Gòn, từ nhiều năm nay, tình trạng giao thông quá tải và bát nháo đã trở thành chuyện rất đỗi bình thường trong đời sống. Nhưng với những người nước ngoài, kiểu giao thông này quả thực là rất… kỳ dị, không nơi nào có.
Nhiều khách du lịch nước ngoài khi đến Sài Gòn đã không bỏ lỡ cơ hội quay lại những thước phim về giao thông tại đây và đăng tải trên mạng. Trên Youtube, có thể tìm thấy hàng trăm clip về giao thông Sài Gòn và số lượng các clip này hầu như tăng lên theo ngày. Có những clip thu hút tới hàng trăm nghìn lượt xem cùng rất nhiều bình luận.
Môt clip trên Youtube về giao thông Sài Gòn do du khách nước ngoài thực hiện.
Đối với những người chưa từng đến Sài Gòn, tình trạng giao thông với lưu lượng xe máy dày đặc trên những con đường hẹp quả thực không thể hình dung nổi. “Thật khó tin. Làm sao họ có thể di chuyển mà không xảy ra va chạm?”, thành viên có nick Hanz bày tỏ.
“Người Mỹ thường cho rằng trình độ lái xe của các tài xế châu Á là rất tệ. Hãy đến Sài Gòn, tôi thách họ có thể lái xe ở đây trong 5 phút mà không… bĩnh ra quần”, thành viên choice4816 nhận xét.
Chuyện sang đường ở Sài Gòn còn được ví với trò chơi nổi tiếng Frogger, một trò chơi điện từ mà người chơi có nhiệm vụ điểu khiển một chú ếch qua đường một cách khéo léo để không bị xe cộ cán bẹp. Thành viên phoenixx1 bình luận: “Sang đường ở Sài Gòn cũng giống như chơi Frogger, chỉ khác là bạn chỉ có một ‘mạng’ thay vì ba ‘mạng’ như trong trò chơi”.
Giao thông ở Sài Gòn bị ví như trò chơi... Ếch sang đường.
Thành viên Xaberas xác nhận: “Tôi đã từng đến Sài Gòn vào kỳ nghỉ của mình. Chúa ơi, trên khắp thành phố, tình trạng giao thông khủng khiếp này diễn ra hàng ngày”.
Từng có kinh nghiệm với giao thông Sài Gòn, thành viên kryss1028 chia sẻ: “Giao thông ở đây thoạt nhìn có vẻ khá ‘điên rồ’, nhưng nó thực sự khá an toàn khi băng qua đường đúng cách. Rất đơn giản, bạn chỉ chỉ cần đi bộ từ từ, nhích từng bước một và xe ô tô, xe máy, xe đạp sẽ tránh bạn”.
Một bản sắc riêng của thành phố? Ảnh: E. Corbero.
“Khủng khiếp” là vậy, nhưng khi đã quen, nhiều du khách nước ngoài chợt khám phá ra… vẻ đẹp tiềm ẩn trong giao thông Sài Gòn. Thành viên OzTerri kể: “Tôi đã trải qua hai tuần ở Sài Gòn, thành phố có tới 4 triệu chiếc xe gắn máy. Thời gian đầu, tôi cảm thấy thật hãi hùng với tình trạng giao thông nơi đây. Nhưng sau đó, tôi nhận ra rằng tất cả không hẳn là vô trật tự, con đường giống như một dòng sông và dòng xe khổng lồ trôi chảy hòa nhã với xác xuất xảy ra va chạm là rất thấp. Thật tuyệt vời cho sự thể hiện của các tay lái, trên chiếc xe máy nhỏ bé họ có thể chở thêm trẻ em, máy phát điện, rất nhiều rau và có khi là cả một chiếc giường đôi!”.
“Tôi đã quen với tình trạng giao thông ‘điên’ này và thấy nó thật thú vị. Tôi sẽ quay trở lại nơi đây bởi Sài Gòn là một trong những thành phố sôi động nhất tôi từng biết. Tôi yêu Sài Gòn”, thành viên Mmusiclifee bảy tỏ.
Quốc Lê (ĐVO)