View Single Post
Default Về chuyến ra khơi trở lại của Mai Phụng Lưu
Old 08-12-2011   #1
Hanna
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
Hanna's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,250
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 110
Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Những lần bị tra khảo trên đảo Phú Lâm, lính Trung Quốc chỉ hỏi đi hỏi lại ngư dân Mai Phụng Lưu một câu: “Mày ra đây làm gì?”. Mai Phụng Lưu luôn trả lời: “Tôi đi lặn hải sâm, câu cá!”. Mai Phụng Lưu cũng như nhiều ngư dân Lý Sơn khác, họ đến Hoàng Sa đánh bắt hải sản tìm kế sinh nhai như ông bà của họ đã từng làm. Việc bình thường đó, tới đời Mai Phụng Lưu đã rất khó khăn vì Trung Quốc.

Biệt hiệu “sói biển” Mai Phụng Lưu không phải do ngư dân ở Lý Sơn gọi mà do nhà báo Nam Cường của báo Tiền Phong đặt để nói về sự can trường, từng trải biển cả của ngư dân này. Ở Lý Sơn có rất nhiều Mai Phụng Lưu. Những người đã từng vào ra các đảo ở Hoàng Sa bắt giàn phơi rong biển, hốt cát đem về đặt trong bát nhang ông bà ngày Tết… Những ngư dân bình thường, suy nghĩ giản đơn về chủ quyền của mình ở vùng đảo Hoàng Sa.

Bình thường như vậy nhưng giờ đây hình ảnh Mai Phụng Lưu được lính Trung Quốc photo dán đầy trên các tàu chiến, trên các hòn đảo có sự hiện diện quân sự. Lính Trung Quốc luôn hỏi một câu hoài nghi: “Mày ra đây làm gì?”. Sau câu hỏi là đấm, đá, roi điện, dùi cui. Khác hẳn với Việt Nam khi hàng vạn lao động của họ đến đây ở lại hàng năm không có giấy tờ hợp pháp nào. Vậy những người Trung Quốc ở Cà Mau, Quảng Nam, Hà Giang, Tây Nguyên… đến đây làm gì sao không bị ai hỏi một câu?

Sau 283 ngày được Trung Quốc phóng thích, thất nghiệp, Mai Phụng Lưu bắt đầu ra khơi trở lại. Chúng tôi có mặt ở Lý Sơn để tiễn anh đi. Trên con tàu cũ mới mua lại, anh em uống một chai vodka chia tay cầu mong yên lành. Chợt giật mình với ý định mua tặng anh 2 lá cờ tổ quốc. Rủi ro, lần này lỡ bị Trung Quốc bắt lần nữa thì gay go. Chắc chắn sẽ bị tra: “Mày mang cờ tổ quốc ra Hoàng Sa làm gì?. Hai cột cờ trên tàu anh đã có 2 lá cờ phần phật rồi!

Hôm sau trở về đất liền lại thêm một lần giật mình nữa. Bản tin trên tờ Người Lao Động đưa hẳn ngày giờ, số hiệu của tàu Mai Phụng Lưu ra khơi. Người viết tin có lẽ không hiểu, người Trung Quốc đầy rẫy ở Việt Nam, tai mắt họ khắp nơi, tất cả các bản tin trên báo chí Việt Nam liên quan đến Trung Quốc họ đều đọc vanh vách hàng ngày. Mai Phụng Lưu trở thành một trường hợp đặc biệt khi 4 lần bị Trung Quốc bắt nên anh trở lại vùng biển của mình đánh bắt bình thường nhưng phải đi như ăn trộm.

Hẹn gặp lại ở Lý Sơn ngày trở về suôn sẻ, xuôi chèo mát mái!

---------------

Pic: Người ngồi bên tay trái anh Mai Phụng Lưu là nhà báo đã mấy tháng nay vận động, động viên để anh có phương tiện hành nghề trở lại trên vùng biển của mình. Từ Sài Gòn anh ra Lý Sơn để tiễn Mai Phụng Lưu.

nguyenminhson72 blog
Hanna_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	ap_20110811013747457.jpg
Views:	14
Size:	54.1 KB
ID:	308521  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11416 seconds with 11 queries