Hôm 11-8, một tay súng trang bị nhiều vũ khí nguy hiểm tấn công Bộ Quốc phòng Estonia tại Tallinn rồi sau đó tự sát. Các nhà chức trách nước này xác nhận đã xảy ra xả súng và một vụ nổ lớn ngay trong bộ Bộ Quốc phòng.

Đội đặc nhiệm cảnh sát tới tòa nhà Bộ Quốc phòng lúc 16 giờ 42
Báo giới Estonia đưa tin kẻ tấn công là một cựu chiến binh và đã bắt cóc 2 người. Tuy nhiên, sau đó Bộ Quốc phòng đã bác bỏ tất cả các thông tin trên.
Được biết, kẻ tấn công trang bị 2 khẩu súng, cùng nhiều lựu đạn và một thiết bị nổ, xông vào Bộ Quốc phòng buộc tất cả nhân viên phải sơ tán. Cảnh sát đã được huy động tới và bao vây khu vực đó.
Văn phòng Công tố viên Estonia cho hay kẻ tấn công tên là Karen Drambyan, 57 tuổi – một người gốc Mỹ, thành viên của Đảng Liên minh cánh tả Estonia đại diện cho cộng đồng người Nga tại nước này.
Thủ tướng Estonia Andrus Ansip cho rằng cuộc tấn công này có thể lấy cảm hứng từ cuộc thảm sát Na Uy.
Đội cảnh sát đặc nhiệm tới tòa nhà Bộ Quốc phòng lúc 16 giờ 42 (giờ địa phương). Có 4 tiếng súng nổ bên trong tòa nhà, sau đó là 1 tiếng nổ lớn, rồi lại 3 tiếng súng nữa. Hai đội cứu hộ và một đội chuyên gia phá bom mìn cũng được huy động tới hiện trường.
Vụ việc kết thúc lúc 16 giờ 52, không ai khác bị thương ngoài kẻ tấn công bị chết do tự sát. Được biết Bộ trưởng Quốc phòng Mart Laar không có mặt khi vụ tấn công nổ ra.
( theo nguoilaodong )