View Single Post
Default Cười rồi hụt hẫng khi xem 'Long ruồi'
Old 08-18-2011   #1
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
(Đất Việt) Được giới thiệu là phim hài với dàn diễn viên khá hot, Long ruồi là một trong những phim điện ảnh Việt được trông đợi nhất trong năm 2011. Nhưng thực tế không phải lúc nào kỳ vọng cũng đáp ứng…

Cùng với sự trở lại của gương mặt hài Thái Hòa (nàng Hương Hội trong Để mai tính), bộ phim của đạo diễn Charlie Nguyễn (đạo diễn Dòng máu anh hùng, Để mai tính) hứa hẹn sẽ mang lại những tiếng cười sảng khoái trong một câu chuyện chặt chẽ, hấp dẫn và không thiếu ý nghĩa. Tuy nhiên, Long ruồi chỉ thỏa mãn phần cười.

Lạm dụng chọc cười

Nếu nói Long ruồi là phim hài thì bộ phim trước hết đã thành công ở màn chọc cười khán giả. Trung bình cứ khoảng 10 phút thì rạp lại ồ lên những tiếng cười. Yếu tố hài bắt nguồn từ câu chuyện về một gã nhà quê tên Tèo làm nghề đổ bánh xèo, lên thành phố đổi đời thì bị bắt cóc nhằm thế thân cho đại ca Long ruồi, vì cả hai giống nhau như đúc. Từ đây, làng loạt tình huống tréo ngoe đã nảy sinh. Chỉ một người duy nhất biết được bí mật về sự khác biệt giữa hai người này để gỡ nút thắt cho câu chuyện.


Thái Hòa lần nữa lấy được tiếng cười khán giả qua nhân vật Tèo và ông trùm. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Phần kịch tính và gây cười nhất của phim là đoạn chàng Tèo trong vai đại ca đến thị uy đàn em, nhưng lại phải hành động theo cách ra dấu của những kẻ bắt cóc. Tuy vậy, do quá lạm dụng chọc cười mà nhiều tình huống hài trở nên vô duyên, kệch cỡm, chưa kể một số cảnh mua vui bằng cách để nhân vật nude không cần thiết, không liên quan gì đến câu chuyện. Những cảnh về cuối phim cho khán giả cảm giác các diễn viên đang diễn tấu hài.

Bỏ tiếng cười sang một bên thì kịch bản Long ruồi có thể nói là lỏng lẻo nhưng lại rối rắm, các nhân vật liên hệ với nhau một cách rời rạc và thiếu nhất quán về tâm lý, tính cách. Một ông trùm đang được tín nhiệm, chuẩn bị được giao quyền lực tối cao lại lo bị giết mà không dám nhận chức, chọn cách ăn cắp tiền rồi chạy trốn. Mang danh là người tình của Long ruồi mà Nga (Tina Tình) lại chưa một lần quan hệ với hắn, thậm chí không cho động vào người, ngủ chung phòng mà người trên giường, kẻ dưới đất. Cô gái tiếp viên tên Ngọc không biết từ đâu xuất hiện lại là người mà cả Nga và Tèo, hai người ở hai thế giới khác nhau đều biết và giúp đỡ. Ngoài ra, một số cảnh… sến không đáng có, như cảnh Tèo và Nga đùa nhau trên giường rồi bỗng dưng nhìn nhau xao xuyến, đã trở nên lạc lõng trong mạch truyện hài.

Bước thụt lùi

Trước giờ phim ra mắt, đạo diễn Charlie Nguyễn đã “rào” trước rằng khán giả đừng kỳ vọng một vai diễn vượt trên Hương Hội. Thật vậy, Thái Hòa tuy thể hiện khá tốt nhưng bản chất vai diễn không cho phép anh tạo ra một dấu ấn thú vị hơn. Sự khác biệt giữa một gã quê với một trùm xã hội đen cũng chưa được anh khắc họa rõ nét.


(Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Sau vai diễn thành công trong Cánh đồng bất tận, Lan Ngọc trở lại bằng một vai theo kiểu “có nên quên thôi”, vai cô em ở quê của Tèo, ít nhiều cũng gây thất vọng.

Nếu so với Để mai tính thì Long ruồi có lẽ là một bước lùi của Công ty Người dậy sớm cũng như cá nhân đạo diễn Charlie Nguyễn, bởi phim thiếu mạch cảm xúc, thiếu nhân vật điển hình, thiếu hình ảnh đẹp và thiếu một thông điệp. Tuy nhiên, phim vẫn nhiều khả năng thắng lớn khi đánh vào tâm lý thích cười của khán giả, và thời điểm nghỉ lễ 2/9 cũng là mốc thời gian quá thích hợp cho sự xuất hiện này.

Long ruồi ra mắt khán giả tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 26/8.

Kim Vân - Đất Việt
woaini1982_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	9
Size:	69.1 KB
ID:	310203  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10139 seconds with 11 queries