View Single Post
Old 08-19-2011   #1
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 61
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Default 4 tuổi bị d́ ghẻ đánh lơm cả đầu

4 tuổi bị d́ ghẻ đánh lơm cả đầu

Sau quăng thời gian bị hành hạ như dưới địa ngục, hiện nay Tiểu Bảo đă được ông bà nội đón đến Thượng Hải chăm sóc, đồng thời thực hiện ca phẫu thuật lần thứ 3 sau khi hai ca phẫu thuật trước ở Bệnh viện Trịnh Châu(Hà Nam) không thành công.


Bà nội của cậu bé chia sẻ: “Bệnh viện và thậm chí cả con trai tôi yêu cầu chúng tôi ngừng điều trị cho Tiểu Bảo v́ các Bác sĩ cho biết nguy cơ thằng bé rơi vào t́nh trạng sống thực vật rất cao”.

Tuy nhiên, ông bà nội cậu bé không chịu bỏ cuộc và cuối cùng, Tiểu Bảo đă tỉnh dậy sau đợt hôn mê 7 ngày.

“Tôi đă không thể cầm được nước mắt khi được nghe lại tiếng cháu gọi ḿnh. Đây quả là điều kỳ diệu”, bà nội Tiểu Bảo nói.

Bác sĩ điều trị cho Tiểu Bảo cho biết: “Thật sự tôi không nghĩ Tiểu Bảo có thể tỉnh lại, Cháu bé đă bị cắt bỏ phần lớn năo trái, phía trước Tiểu Bảo là rất nhiều gian nan nếu không được điều trị một cách hợp lư th́ cháu rất dễ bị bại liệt và khả năng sống thực vật là rất cao trong tương lai”.

Tiểu Bảo với vết lơm sâu trên đầu do bị d́ ghẻ dùng dụng cụ nấu bếp đánh

Tiểu Bảo quê ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) được sinh ra khi bố mẹ chưa đăng kư kết hôn, đến khi cháu 2 tuổi th́ cả hai chia tay, cậu bé phải về ở với ông bà. Ông bà cậu bé cũng không dư dả ǵ, phải xoay sở cho cuộc sống bằng nhiều công việc lặt vặt và thu lượm rác thải ở Bắc Kinh.

Một thời gian sau khi chia tay người vợ đầu, bố Tiểu Bảo gặp gỡ một người đàn bà họ Lư , hai người dọn tới chung sống cùng nhau hồi tháng 2.

Tiểu Bảo đang chờ cuộc phẫu thuật lần thứ 3 ở Thượng Hải

“Tôi không thể ngờ rằng sau 2 tháng không gặp, cậu cháu trai bé bỏng của ḿnh lại bị đánh đập khủng khiếp như vậy”, bà nội Tiểu Bảo nói.

Bố và mẹ kế Tiểu Bảo khẳng định những vết thương của cậu bé là do ngă trong nhà tắm. Tuy nhiên, Tiểu Bảo nói rằng chính mẹ kế đă đánh đập bé bằng dụng cụ nấu ăn.

Bà nội Tiểu Bảo tuyên bố: “Tôi muốn con trai tôi và vợ nó phải vào tù. Chúng phải trả giá cho tội lỗi của ḿnh gây ra”.

Tuy nhiên, bố đẻ và mẹ kế của Tiểu Bảo hiện đang biến mất cùng với khoản tiền 2.000 tệ (Khoảng 6,5 triệu đồng).

Chi phí phẫu thuật cho Tiểu Bảo lên tới 60.000 nhân dân tệ (gần 200 triệu đồng) – khoản tiền quá lớn đối với gia đ́nh ông bà bé. May mắn thay, gia đ́nh cậu đă nhận được sự trợ giúp đáng kể của mọi người trên cả nước.


Phú Nguyễn (theo Jinghua.cn)
tonycarter_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1aa.jpg
Views:	12
Size:	104.4 KB
ID:	310684  
 
Page generated in 0.05029 seconds with 10 queries