Dave Howe, 47 tuổi, người Anh đã hiến tặng thận cho một người hoàn toàn xa lạ để đổi lấy một quả thận hợp với người vợ đang bị suy thận của anh.
Năm 2007, anh Howe đã vô cùng đau buồn khi bác sĩ thông báo thận của anh không hợp với vợ anh là Kathleen.
 |
| Ảnh minh họa |
Họ lo sợ những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra trong khi đợi một người hiến thận phù hợp, song những lời cầu nguyện của họ đã được trả lời bởi một chương trình đi tiên phong có tên là Pair Pool Donation.
Cuối cùng thì sau 2 năm tìm kiếm, họ tìm được một cặp vợ chồng có hoàn cảnh tương tự. Sau đó Dave đã hiến thận cho bệnh nhân này và chồng của cô ta hiến thận cho Kathleen, 51 tuổi.
Kathleen chia sẻ: “Tôi rất vui và cảm thấy đang khỏe lên, nhưng tôi vẫn buồn cho những ai đang trong hoàn cảnh như tôi mà không biết chương trình này tồn tại”.
Để thực hiện được phẫu thuật, các cặp vợ chồng phải tìm ra một cặp đôi khác phù hợp với mình và một loạt bài kiểm tra y tế nghiêm ngặt sẽ được thực hiện.
Ngô Nguyễn (Theo Mirror)