TUỔI BIẾT BUỒN, TUỔI MỌC ... MỤN.
By DON HO
Hì hì... Lớp 10, Santa Ana Valley High School. Hai anh em sống với nhau, nghèo lắm. Share phòng. Mình đang diện cái áo đẹp nhất để chụp hình cho School Year Book. Bắt đầu đi làm cho StrawHat Pizza, có được chút ít tiền nên mới có tiền mua mấy tấm hình này. Năm trước đó tiền ăn còn không đủ thì làm gì có tiền để có hình.
Mặt mình thuở này búng một cái là đổ ra cả mấy lít sữa tươi luôn, hà hà... Và thêm lấm tấm mụn cám nữa. Em nó đang... dậy thì...
Lớp 11, người lớn thêm một chút. Sao cái áo nhìn giống cái mặc chụp năm lớp 10 quá, không biết có phải cùng áo không ta? Dám lắm à nha, thời này nghèo khó, quần áo không có nhiều. May mà bữa chụp hình này mụn nó lặn chứ thời đó eo ơi mặt đầy mụn thôi...
Thời này em nó bắt đầu biết ... yêu rồi đó nha. Thơ qua, thơ lại tưng bừng hoa lá...
Bắt đầu qua làm cho nhà hàng Sizzler nên có tips, bắt đầu rủng rỉnh, học đòi ... ăn chơi rồi. Hic!
Hiền hả? Chờ xem tấm này nèeeeee...
Lớp 12, thời New Wave. Em nó mọc nanh thành quỉ. Ngó mái tóc kìa. Dạo đó sao tóc nhiều & thật dầy. Em nó góp sức làm lủng lớp ozone của trái đất này nhờ một tuần xài hết 1 chai keo xịt tóc Aquanet cao tồng ngồng. Chỉ có Aquanet mới giữ được tóc chỉa lên chỉa xuống như thế kia. Ai sống trong thời New Wave mà không biết đến keo xit tóc hiệu Aquanet là ... nhà quê, không hợp... thời trang.
Em nó bắt đầu đàn đúm, đua đòi. Bắt đầu gia nhập ban nhạc. Cũng may là em nó không thành ... du đãng!!!
MAUI, HAWAII, 1997: Không có thời gian đi nghỉ mát, thôi lấy hình đi Hawaii của năm xửa năm xừa ra coi lại cho có ... cảm tưởng vậy.
Hình đã được chụp ở vùng biển đất đen nham thạch, phía bên kia của thành phố La Haina, trên đảo Maui, một hòn đảo thần tiên thật yên bình...
Theo DDMT