LONG AN (NLÐ) - Theo báo Người Lao Ðộng, ngày 21 tháng 8 vừa qua, 4 đại gia Sài Gòn hẹn cùng 2 cán bộ Viện Kiểm Sát huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tổ chức buổi nhậu trên một chiếc phà được trang trí giống như một du thuyền sang trọng.

Chiếc phà được thuê với giá 2 triệu đồng để biến thành “du thuyền” chở các đại gia đi du hí. (Hình: báo Người Lao Ðộng)
Họ xuống “du thuyền” dạo chơi trên sông Vàm Cỏ Ðông, còn thuê 2 bé gái bán vé số nướng tôm cua và mang theo 6 cô gái đẹp cùng nhậu nhẹt với bia rượu, thức ăn...
Sau đó, bốn đại gia và hai cán bộ kiểm sát neo “du thuyền” lại một địa điểm gần bờ thuộc huyện Tân Trụ để tắm sông. Và tại đây, một trong 6 cô nữ tiếp viên của buổi nhậu đặc biệt bị nước cuốn trôi mất tích.
Cuộc vui của họ bị gián đoạn để quay sang tìm kiếm xác nạn nhân. Cho đến rạng sáng hôm sau, thi thể của nạn nhân mới được vớt lên. Ðó là cô Ðinh Thị Kim Phượng 20 tuổi, cư dân huyện Cần Giuộc.
Một số nhân chứng trong đó có người lái chiếc phà “du thuyền” cho biết cô Phượng trước đó từ chối tắm sông, nại lý do “không biết bơi.” Cuộc điều tra của công an huyện Tân Trụ cho thấy có thể cô này đã bị ai đó xô xuống sông để ép tắm gây nên cái chết thương tâm.
Hai cán bộ Viện Kiểm Sát huyện Cần Giuộc thuộc tỉnh Long An là ông viện trưởng Nguyễn Kim Ðoạn và phó viện trưởng Nguyễn Hương Giang đã được yêu cầu làm bản tường trình sự việc.
(PL)