Nhìn khuôn mặt danh thép và dũng cảm của bác Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh,mà em phát run....chỉ sợ bác ấy nỗi nóng lên mà làm chuyện "dại dột" là ....em mất nước như chơi! Thôi thì ở dời mà ...sách có câu...khôn chết,dại chết biết mới sống nỗi! Em xin nhắn nhũ với những ai còn có tấm lòng với dất nước với dân tộc,hãy vì sự hợp tác lâu dài rằng “có còn ai hơn Trung Quốc?”. Nên chủng bị tin thần cũng như thể xác xuống dường "chào dón long trọng" bác Đới Bình Quốc trong chuyến "ghé thăm" và "nhắn nhũ" với dảng và nhà nước ta,dể chứng tỏ cho bác Đới Bình Quốc biết rằng nhân dân Việt Nam "rất" ủng hộ dường lưỡi bò và không bao giờ có biêu tình chống Trung Quốc cũng như rất ngưỡng mộ những "ý dẹp" của lảnh dạo Trung Quốc dành cho dân tộc Việt Nam ....nhé!.
|