Đàm phán thất bại, chiến sự ở Libya sắp nổ ra tại thị trấn Bani Walid, nơi lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Gaddafi đồn trú.
Quân nổi dậy ở Libya đang tập trung lực lượng để tấn công thị trấn Bani Walid, cách thủ độ Tripoli khoảng 180 km về phía Đông Nam, sau khi các cuộc thương thuyết hòa bình với lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi thất bại.
Hiện nay, lực lượng này bao vây Bani Walid từ 3 mặt và chiếm được một vài cứ điểm quan trọng bên ngoài thị trấn.
Bani Walid là một trong số các khu vực mà lực lượng trung thành với ông Gaddafi còn nắm giữ, bên cạnh Sirte, Sabha và Jufra. Đây là quê hương của Warfala, một trong các bộ tộc lớn mạnh nhất Libya và phần lớn vẫn trung thành với nhà lãnh đạo 79 tuổi này.
Quân nổi dậy tiến đến sát Bani Walid. Ảnh: Reuters
Đại diện đàm phán của phe nổi dậy, Abdallah Kanshil, đổ lỗi việc đàm phán thất bại do phe Gaddafi kiên quyết bắt phe nổi dậy phải hạ vũ khí khi vào đàm phán trong thị trấn.
“Chúng tôi không còn gì để thương thuyết nữa” - ông này nói khi đang ở một điểm kiểm soát cách Bani Walid chừng 60 km - “Họ không muốn đàm phán, thay vì đó lại điều lính bắn tỉa lên mái nhà và nấp trong các bụi cây. Cho đến phút cuối, chúng tôi đã thỏa thuận rất nhiều, nhưng không có hiệu quả.”
Ông cho biết, quyết định sắp tới sẽ nằm trong tay Hội đồng chuyển tiếp dân tộc (NTC), lực lượng lãnh đạo cuộc nổi dậy ở Libya.
“Chúng tôi vẫn giữ nguyên điều khoản của mình”, một đại diện khác của NTC tại khu vực, ông Mohammed al-Fassi, cho biết. “Chúng tôi yêu cầu phía Gaddafi rằng những ai phạm tội ác dưới quyền ông ta sẽ bị quản thúc tại nhà cho đến khi chính phủ mới được thành lập. Một vài người trong số họ đã đồng ý, nhưng số khác thì không”.
Khi được hỏi rằng liệu phe nổi dậy có dự định sử dụng vũ lực, ông nói: “Không còn có sự lựa chọn nào khác.”
Các nguồn tin từ phe nổi dậy cho biết rằng Khamis, con trai của Muammar Gaddafi và chỉ huy Lữ đoàn Khamis của lực lượng Gaddafi, có thể đã chết trong những trận giao tranh trước đó và đã được chôn ở Bani Walid.
Phe nổi dậy cũng tuyên bố rằng Muhammad, con trai của Abdullah Senussi, giám đốc cơ quan tình báo của Gaddafi, cũng đã thiệt mạng. Bên cạnh đó, 2 người con khác của Gaddafi là Saif và Mutassim vừa mới rời khỏi thị trấn này.
Ông Moussa Ibrahim, phát ngôn viên của chính quyền Gaddafi, vẫn ở lại Bani Walid. Tung tích của ông Gaddafi hiện vẫn nằm trong vòng bí ẩn; các nguồn tin từ phe nổi dậy cho biết có thể ông đang ẩn náu ở gần thành phố Sabha.
Lực lượng không quân của NATO vẫn tiếp tục oanh kích các mục tiêu quân sự tại Libya, trong đó có một kho đạn tại Bani Walid, cho dù tần suất đã giảm so với các tuần trước.
Cuối tuần qua, các máy bay của NATO thực hiện 48 phi vụ, chủ yếu nhắm vào các lực lượng thân Gaddafi tại Bani Walid và Sirte.
Minh Vân (theo BBC, Haaretz, Reuters, Wall Street Journal)