Các cầu thủ Man City đã bày tỏ sự phẫn nộ sau khi GĐĐH Gary Cook gửi nhầm email miệt thị mẹ đẻ hậu vệ Onuoha.
Được biết, một bức email có nội dung chế giễu căn bệnh ung thư mà mẹ Nedum Onuoha đang phải hứng chịu đã được gửi đi từ tài khoản của giám đốc điều hành CLB Gary Cook.
Mọi thành viên của Man City đều ý thức được những gì xảy ra với người đồng đội. Và trong tâm trạng giận dữ chung, họ đang chờ đợi câu trả lời từ ban lãnh đạo đội bóng về vụ scandal này.
Một nguồn tin gần gũi cầu thủ Man City cho hay: "Mọi người đều rất phẫn nộ. Onuoha là cầu thủ được yêu quý trong phòng thay đồ. Bởi thế, hầu hết thành viên đều cảm thấy thất vọng trước chuyện mẹ cậu ấy bị đối xử tệ bạc".
|
| GĐĐH Gary Cook (phải) |
Theo giới truyền thông Anh, bức thư điện tử mà Gary Cook gửi ban đầu chủ định người nhận là Giám đốc phụ trách quản lý Brian Marwood. Tuy nhiên, nó lại nhầm sang địa chỉ của mẹ Enuoha, người đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư.
Sau khi vụ việc xảy ra Cook khẳng định ông chưa bao giờ gửi bức email đó. Ông còn nói rằng, tài khoản thư điện tử của ông đã bị kẻ khác hack.
Phía Man City cho biết, họ đã tiến hành điều tra vụ scandal gửi nhầm email. Mẹ đẻ của Onuoha đã làm ngơ trước lời thỉnh cầu và xin lỗi của Gary Cook.
Trên thực tế, bà đã gửi đơn phàn nàn với BTC giải Ngoại hạng, FA và chủ tịch Man City - Khaldoon Al Mubarak. Nếu Gary Cook đúng là người gửi bức email trên, nhiều khả năng ông sẽ không giữ được chiếc ghế GĐĐH Man City.
Anh Tuấn, vietnamnet.vn