Phải nói bài viết của ông này có chiều sâu,tuy trong cái chìu sâu ấy vẫn chứa dựng một tinh thần... Dại Hán! NhữNG nhận dịnh của ông ta hoàn toàn dúng với con người và cách hành xử của chính người Trung Quốc! Vô cảm,tham lam,kêu căn và hèn nhác,dó chính là bản tính của con người Trung Quốc! Cách dây không lâu tui có research trên internet những video về cuộc chiến giữa Trung Quốc và Việt Nam 1979,cũng như cuộc chiến năm 1988,những video này do chính phóng viên chiến trường của TQ ghi lại. Khi cả một trung dội TQ với những vũ khí tối tân họ nằm trên dồi xà súng dai liên và rocket cộng với lựu dạn,chi dể tiêu diệt 1 hoặc 2 bộ dội VN dang trốn trong một công sự phía dưới,quân TQ rất là dắc thắng cười nói rôm rã,nhưng khi chỉ một loạt dạn AK từ phía bộ dội VN bắn lên,những tên lính TQ chạy tán loạn tiếng la hét như vừa bị một dạo quân duổi giết! Và cuộc chiến 1988 khi TQ dùng cả một dội tàu chiến hùng mạnh chỉ dể chím dảo Gạt Ma từ trên tàu chiến họ dùng tới súng máy phòng không chỉ dể bắn vào dám người không một tắc sát trong tay! Khi kết thuc cuộc tàn sát họ còn tung hô như một chiến thắng lẫy lừng! TQ sẽ chiến thắng ai và chiến thắng cái gì nếu dội quân hèn nhác và dộc ác này không thể chiến thắng chính bản thân họ!?.
|