Quote:
Originally Posted by hagan
Tôi thì không đồng ý với ý kiến của bạn. Tại sao phải hạ mình mà đi so bì với ca sỉ ở VN? trong khi họ cố gắng bắc chước hải ngoại một cách vụng về
Lảo Ngạn đặc bừa nhửng mẩu chuyện để sỏ xiên kêu gào vụ đĩa giả copy vậy là tôn trọng trí tuệ của kháng thính giả hay sao?? bạn tin vào nhửng mẩu chuyện đó sao?? bạn thích như vậy sao?? trí tuệ của bạn được bao nhiêu đó sao??? thế thì tiếc quá!!!!!
|
Tôi đồng ý 100% với ý kiến cúa bạn hagan !
Lão ngạn kg biết có lẽ vì già lú lẫn hay tự nghĩ mình là 1 bác học uyên bác mà gần đây cứ phịa ra những câu chuyện , rồi xiên xỏ cạnh khóe để chưởi thành phần này , người nọ trong xã hội ! Gần đây lời lẽ của lão rất trịch thượng , tự coi mình là uyên bác cái gì cũng hiểu , cái gì cũng biết ! Thưa thật với bác cái trò tự đặt câu hỏi , rồi tự lên Net tìm câu trả lời thì hiện nay đứa con nít ở Mỹ cũng làm được ! Cái trò này chỉ lừa được dân làm nails ít học mà thôi(tôi xin lỗi những người làm nails có học nhé !). Bịa ra những câu nói ngớ ngẩn nào là "vợ tôi nói kg thể ăn thịt vịt vì ông Ngạn nói kg ăn được "(trích trong 1 cuốn PBN). Vậy hỏi thử bà đó , nếu ông Ngạn kêu hẹn bà ra để ngủ với ổng thì bà cũng ra sao? Câu nói tự "phong thánh" cho mình thật ngớ ngẩn...
Hầu hết ca sĩ của Thúy Nga hiện nay là bắc kỳ 75 chính gốc(kg phải Bắc 45-54 đâu nhé !). Tôi kg hề kỳ thị Nam hay Bắc ! Tại sao lại như vậy? Nam kỳ , Trung Kỳ hay dân Bắc di cư 45-54 với cái giọng ru hồn như Ý Lan- Khánh Hà...hát kg nghe được hay sao phải về VN rước cái bọn hò hét như bò rống sang? Câu trả lời thì chí có Mr. Tô & bộ VHTT của cái nước CHXHCNVN mới rõ ! Đó là chưa nói tới những lời lẽ & những mẩu chuyện bôi nhọ người Việt hải ngoại mà lão ngạn đã phịa ra...