Trò này xưa rồi diễm ạ...Đã từ lâu các cán bựa nhà ta hễ muốn hợp thức hóa tiền dơ thì ra mua lại vé số trúng độc đắc của các đại lý về và tung hô lên là mình trúng độc đắc ! Có người bạn ngày xưa làm đại lý vé số ở góc Đinh Tiên Hoàng & Điện Biên Phủ cho hay thường là vé trúng độc đắc thì đại lý đổi ăn 3 %(thời điểm lúc đó ). Nhưng đi bán lại cho tụi cán bộ với giá cao hơn thực tế. Vì dụ vé trúng 250 triệu tụi này sẽ dám bỏ ra 270 đến 280 triệu để mua , tùy nhu cầu khẩn cấp và số lượng tiền cần phải lùng kiếm để hợp thức hóa. Cuối cùng thì đại ly' vé số ẳm trọn hết 2 đầu....cho nên la`m đại lý vé số ở VN ngon ăn là vậy !
|