Cụ ông nhập viện vì “tự sướng” với... dây điện
Hôm qua, 14.9, một ông lão Trung Quốc đã phải nhập viện khẩn cấp trong tình trạng nguy kịch vì ý tưởng rồ dại, khi "tự sướng" với sợi dây diện dài 1,1m.
Tin tức được một vài trang web Trung Quốc đăng tải vào hôm nay và cho hay, các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Quảng Đông đã phải rất vất vả để phẫu thuật rút sợi dây này ra.
Theo lời kể của các bác sĩ tham gia ca phẫu thuật, ông lão nhập viện trong tình trạng sốt cao, xuất huyết niệu đạo cùng "tang vật" là sợi dây điện.
Tiến sĩ Yang Guosheng - Trưởng khoa Tiết niệu của bệnh viện cho biết, ê kíp phẫu thuật đã phải rạch một đường ở bàng quang rồi lấy sợi dây ra, dài chừng 1,1m.
Phía bệnh viện từ chối tiết lộ tuổi thực của người đàn ông này nhưng cũng bật mí ông lão này hiện vẫn độc thân, là người Hồ Bắc. Đáng chú ý, đây đã là lần thứ hai bệnh nhân thử với trò đùa dại dột này.
Bắt được trộm, sung sướng đến tắt thở
Quá phấn khích vì khống chế được tên trộm mò vào nhà mình lúc nửa đêm, một người đàn ông Malaysia đã lên cơn đau tim và tử vong.
Kẻ trộm lẻn vào nhà ông Awang Ahmad Awang Apek, 59 tuổi, ở Kampung Hilir, Malaysia lúc 1h sáng 13.9. Chợt tỉnh giấc, ông Ahmad đã vật lộn bắt được tên trộm. Theo The Star của Malaysia, ông này còn đủ thời gian tìm một sợi dây trói kẻ đột nhập vào nhà lúc nửa đêm rồi gọi cảnh sát.
Bắt được trộm song ông Ahmad lại tử vong
(Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, khi cảnh sát đến nơi, họ phát hiện thấy ông Ahmad nằm bất động trên sàn nhà còn tên trộm vẫn đang loay hoay muốn giải thoát. Xe cứu thương được gọi đến hiện trường nhưng nạn nhân đã chết khi cấp cứu tại bệnh viện.
Chưa có thông tin chính thức về nguyên nhân tử vong nhưng người ta cho rằng ông Ahmad đã lên cơn đau tim. Nghi phạm đang bị cảnh sát giam giữ để điều tra làm rõ.
Hàn Giang
Theo CN