Cảnh sát San Jose xác nhận: Cindy Nguyễn Hữu Chinh đã chết và chưa tiết lộ cô đã bị giết chết thế nào?
Sunday, 18 September 2011 09:58
Cali Today News – Thứ bảy, hôm qua, là một ngày buồn của cộng đồng người Việt tại San Jose. Ở đâu và chỗ nào, người ta cũng nói đến chuyện bắt cóc và sau đó là cái chết của cô Cindy Nguyễn Hữu Chinh, một chuyên viên địa ốc tên tuổi, một nhà từ thiện có tấm lòng từ bi nhân ái trong nhiều năm, một nhà truyền thông được ái mộ và một người bạn đáng yêu của nhiều người…
Tin cô bị bắt cóc, rồi bị giết chết làm cho nhiều người Việt ở đây buồn, thật buồn… Nhiều người chờ đợi tin tức về số phận của cô từng phút một. Nhiều người cầu nguyện cho cô….
Không phải chỉ có cộng đồng Việt bị sốc, mà những nhà chức trách cũng bị sốc không kém.
Cô Cindy Nguyen. Photo by Patrick Tehan/Mercury News)
Thị trưởng thành phố San Jose, ông Chuck Reed, treo giải thưởng 10 ngàn Mỹ kim cho ai cung cấp tin tức dẫn đến việc bắt giữ tên sát thủ “có vũ trang và cực kỳ nguy hiểm này”.
Giám đốc Sở Cảnh Sát San Jose, ông Chris Moore, cũng nhận xét là “Hôm qua, thành phố San Jose trải qua một làn sóng tội ác mà chúng ta chưa từng thấy chỉ trong một ngày như thế trong một quảng thời gian rất lâu.” Rồi ông giám đốc Sở Cảnh Sát nói thêm: “Chúng tôi sẽ tìm cách bắt giữ Castillo trước khi hắn làm thương tổn cho người khác. Chúng tôi biết anh ấy có vũ khí và rất nguy hiểm.”
Thành phố San Jose trong nhiều năm qua, tỷ lệ tội ác tương đối thấp. Trung bình có 20 đến 33 trường hợp tội ác sát nhân trong một năm. Đó là tỷ lệ khá thấp ở một thành phố có 1 triệu dân. Và cái chết của Cindy Nguyễn là trường hợp thứ 33 của năm nay, trong lúc năm nay còn 3 tháng nữa mới kết thúc.
Cảnh sát trưởng San Jose, trở lại San Jose sớm hơn dự tính trong chuyến đi Hoa Thịnh Đốn, đã nhận định thêm: “Thường thì chúng tôi không có những kiểu tôi ác như thế ở San Jose. Khi mà chúng tôi biết được, thì chúng tôi sẽ ra tay hết mình.”
Kẻ nghi can có tên là Paul Ray Castillo, 33 tuổi, dân San Jose.
Cảnh sát San Jose đã tung ra 100 cảnh sát, kể cả trực thăng và chó săn để truy tìm tên thủ phạm này. Có lúc hai bên đã chạm mặt, nhưng cảnh sát rất tiếc là đã để tên sát thủ tẩu thoát được trong gang tất.
Ảnh chụp nghi phạm Willow Glen từ cameras an ninh, Pho to: San Jose police
Tên sát thủ này như trong bài tường thuật hôm qua đã bắn một người khác ngay tại trạm xăng, nhưng may mắn thay người ấy còn sống, sau khi được đưa vào bệnh viện kịp thời.
Cindy Nguyễn Hữu Chinh thì kém may mắn hơn. Xe của cô, chiếc Lexus bị cướp vào chiều thứ sáu rồi và người ta phát hiện thi thể của cô vào lúc 8 giờ sáng thứ bảy tại 500 Block, phía Bắc đường 12, thành phố San Jose. Một người phát hiện xác của cô trong khu garage và đã gọi cảnh sát báo cáo. Theo tin của cảnh sát thì kẻ nghi phạm sát thủ biết những người ở trong nhà này.
Hành trình phạm tội của nghi phạm Willow Glen
Một chi tiết mà nhiều người muốn biết là cô ta đã bị giết như thế nào? Trong cuộc họp báo đông đảo ký giả tham dự vào ngày hôm qua thì cảnh sát từ chối tiết lộ chuyện cô Cindy Nguyễn đã bị giết ra sao.
Những nguồn tin thân cận gia đình đã tiết lộ phần nào câu chuyện, nhưng mức độ khả tín thì vẫn còn là một dấu hỏi.
Hiện nay, nhóm thân hữu và gia đình đã chuẩn bị nhận xác của cô Cindy Nguyễn vào ngày mai thứ hai và chuẩn bị lo đám tang cho cô.
Nhật báo Cali Today sẽ loan báo những tin tức cập nhật khác.
Nguyễn Dương