Nếu coi màn trình diễn của đội tuyển U23 Việt Nam tại Cúp Bóng đá TP.HCM như một bộ phim (nhiều phần), thì đoạn kết của phần 1 được xem là tương đối vừa vặn khi ở trận đấu bế mạc, gặp U-23 Singapore, thầy trò Goetz đã có chiến thắng và trình diễn được một lối chơi đẹp.
1. Mở đầu của bộ phim, nhân vật chính xuất hiện và khiến cho người xem "phát ghét" khi không thể biến được những cơ hội hãm thành có được bàn thắng ở trận ra quân với SV Hàn Quốc.
Và cũng ngay sau đó, bi kịch đã xảy đến khi để đối thủ đến từ xứ sở kim chi hạ gục bằng bàn thắng trong tư thế khá nhạy cảm vào cuối trận đấu, khiến mọi nỗ lực trước đó tan như bọt nước.
|
Trận đầu, do hàng công kém duyên nên U23 VN đã phải nhận thất bại trước SVHQ dù tạo ra không ít cơ hội. Ảnh: Bảo Nghi
|
Đoạn giữa, thay vì "phát ghét" và nuối tiếc với những hành động của nhân vật chính, người hâm mộ đã bắt đầu lo lắng với những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự, để rồi biến thành sự thật với trận hoà trước Aspire Qatar, dù đã 2 lần dẫn trước.
Thật may, dù mở đầu toàn là bi kịch cũng như nỗi buồn như thế, nhưng người hâm mộ cũng cảm thông và chờ đợi đoạn kế tiếp với viễn cảnh sáng sủa hơn trong bộ phim đầu tay của Falko Goetz...
2. Lòng kiên nhẫn, và sự cảm thông đó rồi cũng được đền đáp, khi đoạn kế tiếp của bộ phim những u ám, những nỗi lo ban đầu đã biến mất, thay vào đó là niềm hy vọng thật.
Hàng công đã duy trì được sự ổn định của mình, bằng 2 bàn thắng khá đẹp và đáng nói hơn đó là những pha làm bàn đến từ các tình huống phối hợp tấn công rất đúng bài, rất đúng ý đồ mà HLV Falko Goetz đã cho tập suốt hơn 1 tuần qua.
 |
Trận gặp Aspire, hàng thủ mắc sai sót khiến chúng ta vẫn chưa thể thắng. Ảnh: Bảo Nghi
|
Nỗi lo về hàng thủ cũng đã tạm vơi khi đã chơi chặt chẽ và bọc lót cho nhau tốt hơn so với 2 trận đấu trước đó. Tất nhiên, cũng bởi đối thủ U23 Singapore chưa phải là đội bóng có hàng công quá mạnh so với những thử nghiệm của ông thày người Đức.
Đá tốt, phối hợp với nhau nhịp nhàng hơn, đoạn kết của phần 1 bộ phim đã diễn ra như thế đủ để người hâm mộ tin rằng, phía trước mọi đều sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.
3. Phần thứ nhất của bộ phim do HLV Falko Goetz làm đạo diễn đã kết thúc với một cái kết có hậu như thế, nhưng để hoàn hảo hơn và tốt hơn thì còn phải làm không ít việc nữa.
|
Nhưng trước trận đấu phải thắng và có thể thắng, Tuấn Anh cùng đồng đội đã hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Bảo Nghi
|
Những đối thủ ở SEA Games tới rõ ràng phải mạnh hơn các đội bóng khách mời tại Cúp BĐ TP.HCM rất nhiều, trong khi thời gian để hoàn tất kịch bản, cũng như diễn tập là không nhiều.
Còn quá nhiều mối lo phải giải quyết như tìm ra bộ đôi tiền vệ trung tâm đủ mạnh, để đánh chặn và điều tiết trận đấu, hay cặp trung vệ chơi hiểu nhau, bọc lót tốt...Hay nói cách khác, phải tìm ra bộ khung chính thức cho đội tuyển U23 Việt Nam cho trận đánh lớn sắp tới.
Hơn một tháng để giải quyết những tồn đọng, những khuyết điểm quả thực không đơn giản. Nhưng với những gì đang diễn ra, rõ ràng đủ để người hâm mộ tin rằng phần kế tiếp của bộ phim mà HLV Falko Goetz làm đạo diễn sẽ hoàn hảo hơn. Hãy cứ hi vọng thế!
Mai Anh, vietnamnet.vn